Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Xót xa hoàn cảnh người mẹ bị cây bật gốc đè thiệt mạng, ba con nhỏ mồ côi

Chuyến đi Hà Nội làm visa dự định cho cuộc sống tương lai bỗng hóa thành bi kịch khi chị T. không may bị cây bật gốc đè tử vong, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình

Ngôi nhà nhỏ của chị L.T.T. (41 tuổi, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) mấy ngày nay chìm trong nỗi buồn tang tóc, để lại nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai cho người ở lại.

Xót xa hoàn cảnh người mẹ bị cây bật gốc đè thiệt mạng, ba con nhỏ mồ côi Ảnh 1
Sáng 6/9, chị bị cây phượng bật gốc đè tử vong trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau cơn mưa lớn.

Chồng chị, anh Hoàng Sỹ Linh (42 tuổi), và ba đứa con thơ bơ vơ chưa thể chấp nhận sự thật. Chứng kiến cảnh anh Linh gào khóc, bà con hàng xóm không khỏi nghẹn ngào xót xa.

Kể về người vợ bạc mệnh, anh Linh không thể cầm được nước mắt nhớ về những năm tháng vợ chồng làm lụng vất vả, vun đắp tổ ấm. Họ từng làm công nhân trồng rau trên đảo tại Hàn Quốc để kiếm tiền nuôi con, mong một ngày có thể hưởng thụ những ngày tháng yên bình, hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái chết oan uổng của chị T. đã cắt đứt tất cả hy vọng đó.

Anh Linh nhớ, sáng hôm xảy ra tai nạn, chị T. ra Hà Nội làm visa để chuẩn bị quay lại Hàn Quốc lao động. "Làm xong, vợ tôi gọi về báo đang ra bến xe về quê. Tôi dặn nếu mưa lớn quá thì hãy ở lại chờ tạnh ráo rồi về," anh nghẹn ngào kể, đó là lần cuối anh nói chuyện với vợ.

Khi chị T. đang trên đường ra bến xe Giáp Bát, một cây phượng lớn bất ngờ bật gốc và đổ xuống, đè trúng chị khiến chị tử vong tại chỗ. Người em chồng chở chị cũng bị thương nặng. Nhận được tin dữ, anh Linh bàng hoàng chạy ra Hà Nội và hoàn toàn suy sụp khi biết tin vợ đã ra đi mãi mãi.

Xót xa hoàn cảnh người mẹ bị cây bật gốc đè thiệt mạng, ba con nhỏ mồ côi Ảnh 2
Không may, khi chị T. đang trên đường ra bến xe Giáp Bát, một cây phượng lớn bất ngờ bật gốc và đổ xuống, đè trúng chị khiến chị tử vong tại chỗ.

Người thân và hàng xóm đều đau xót cho hoàn cảnh của gia đình nhỏ với ba đứa trẻ mồ côi và một người chồng mất vợ. Họ cũng mong rằng các cơ quan chức năng cần siết chặt công tác quản lý cây xanh đô thị, đặc biệt là việc kiểm tra và xử lý các cây có nguy cơ đổ, nhất là vào mùa mưa bão.

Sự cố cây xanh gãy đổ liên tục tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, trong đó có vụ bão số 3 vừa qua đã đè bẹp ô tô, nhấn mạnh hơn nữa sự cấp thiết phải bảo đảm an toàn cây xanh. Nếu không được kiểm tra và xử lý đúng đắn, những gốc cây từng là bạn che mát có thể trở thành những hiểm họa chết người.

Trong bối cảnh đó, mỗi người dân cần tự bảo vệ mình khi di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt. Cập nhật thông tin thời tiết, tránh xa các khu vực có cây lớn, biển báo hay vật dụng không ổn định, và tuyệt đối không ra đường nếu không thật sự cần thiết, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thiên Di

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất