Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Xót lòng gia cảnh của Thượng úy hy sinh vì chống bão YAGI

Trong lúc phòng chống siêu bão YAGI, đồng chí Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, quê ở Ninh Bình đã hy sinh

Sáng ngày 8/9, sau khi bão YAGI suy yếu, nhiều người không khỏi đau xót trước thông tin Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, cán bộ thuộc Lữ đoàn 513 (đóng tại Quảng Ninh) đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh vào sáng 7/9. 

Xót lòng gia cảnh của Thượng úy hy sinh vì chống bão YAGI Ảnh 1
Sáng ngày 8/9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, cán bộ thuộc Lữ đoàn 513 (đóng tại Quảng Ninh) đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh vào sáng 7/9. 

Trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều người cho dù không quen biết vẫn xót thương, gửi lời chia buồn đến với gia đình Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm và bày tỏ sự biết ơn công lao của đồng chí, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. 

Chiều 8/9, tại ngôi nhà nhỏ còn chưa xây xong của gia đình Thượng úy Kiêm ở xóm 8, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, Ninh Bình bao phủ tang thương. Nhiều người đến thăm hỏi chật kín cả một góc sân nhỏ. 

Xót lòng gia cảnh của Thượng úy hy sinh vì chống bão YAGI Ảnh 2
Chiếc bàn thờ lập vội trong căn nhà còn chưa hoàn thành. Ảnh: Minh Ngọc

Đại diện cho gia đình Thượng úy Khiêm là ông Nguyễn Văn Liệu (bác của Khiêm). Ông Liệu thông tin, mẹ của Khiêm bị bệnh tim, sau khi nhận hung tin đã lên cơn đau tim và ngất nên mọi người đưa đi bệnh viện. Bố và em trai cùng vợ của Khiêm đã lên đường ngay trong đêm để đi Quảng Ninh để đón di thể người Thượng úy anh hùng về với quê cha đất tổ.

Xót lòng gia cảnh của Thượng úy hy sinh vì chống bão YAGI Ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Liệu, bác của Thượng úy Khiêm đại diện gia đình tiếp đón người đến chia buồn
Xót lòng gia cảnh của Thượng úy hy sinh vì chống bão YAGI Ảnh 4
Cáo phó được gia đình chuẩn bị. Ảnh: Minh Ngọc

Ông Liệu cũng chia sẻ, Thượng úy Khiêm là con cả trong một gia đình 4 con trai. Ngoài Thượng úy Khiêm, em trai giáp Khiêm cũng trong lực lượng hiện là Thượng úy trong Binh đoàn 12, và 2 em trai nhỏ đang học đại học.

Chia sẻ thêm về Thượng úy Khiêm, ông Liệu cho hay: Cách đây tầm 1 tháng, anh Khiêm được về nghỉ phép nhưng lại nhanh chóng quay trở lại đơn vị thực thi nhiệm vụ. Siêu bão ập đến, Thượng úy Khiêm nhận lệnh thực thi nhiệm vụ chống bão. Trong cuộc gọi gần nhất trước cơn bão ập đến, Khiêm gọi cho bố nói rằng: "Bố ở nhà cố gắng phòng chống bão cẩn thận nhé, con không về được vì phải đi thực hiện nhiệm vụ". 

Ông Liệu cho biết, sau khi nhận được tin báo của đơn vị Khiêm về hung tin, gia đình suy luận cuộc điện thoại cuối cùng được gọi này trước lúc Khiêm gặp nạn khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Điều càng đáng buồn hơn đó chính là Thượng úy Khiêm chỉ mới lấy vợ vào năm ngoái. Vợ anh quê ở Thái Thụy, Thái Bình, sau khi học ngành du lịch, chị vẫn đang phải chờ xin việc làm nên cuộc sống chưa ổn định.

Xót lòng gia cảnh của Thượng úy hy sinh vì chống bão YAGI Ảnh 5
Thượng úy Khiêm chỉ vừa mới lập gia đình vào năm ngoái

Theo cán bộ địa phương, hoàn cảnh gia đình thượng úy Khiêm thuộc diện khó khăn, bố anh làm phụ hồ, mẹ làm nông, nhưng cả 4 anh em đều rất nỗ lực. Thượng úy Khiêm đã nỗ lực học tập, rèn luyện để được vào phục vụ cho quân đội, sau anh còn 3 em trai cũng đang rất cố gắng thì biến cố gia đình đột nhiên ập tới.

Công tác tổ chức đón thi hài Thượng úy khi về tới Yên Mô được chủ tịch huyện Yên Mô giao cho chính quyền xã Yên Mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tình hình bão chỉ vừa mới suy yếu, hiện tại các tuyến đường để đưa thi hài Thượng úy Khiêm về gặp nhiều khó khăn và mọi thông tin liên lạc với phía Quảng Ninh đang bị gián đoạn do ảnh hưởng của cơn bão.

Xót lòng gia cảnh của Thượng úy hy sinh vì chống bão YAGI Ảnh 6
Chính quyền và nhân dân cùng nhau chuẩn bị lễ tang cho đồng chí Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm. 

Theo Lữ đoàn 513 (Quân khu 3), vào tầm 8 giờ sáng ngày 7/9, khi thấy diễn biến của bão ngày càng phức tạp, hệ thống lán trại tại công trình (thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) có nguy cơ mất an toàn, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh công trình 1 đã triển khai cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm - Đại đội trưởng Đại đội 3 chỉ huy lực lượng chuẩn bị vật chất sẵn sàng ứng cứu với địa phương và chống bổ sung bảo vệ lán trại.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã cùng một số cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nội dung trên. Sau khi lấy xong cây chống, trên đường cơ động về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm bất chấp hiểm nguy lao vào đỡ và bị xe và cây đè vào người và ngã ra. Đơn vị đã kịp thời đưa Thượng úy Khiêm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, khoảng 9h20 phút ngày 7.9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã từ trần.

Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) đã và đang phối hợp với gia đình, địa phương nơi Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sinh sống chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo nhất lo tang lễ cho đồng chí.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Quỳnh Trang

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất