Sắc màu Cuộc Sống

Vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long: Nghẹn ngào dòng tin nhắn cuối phi công Chu Quang Minh gửi cho vợ

Phương Linh
Chia sẻ

Theo lời bà Ngân, cuối năm nay, vị Đại tá sẽ về hưu. Trong suốt 30 năm chung sống với nhau, cả hai chưa được đi du lịch vì công việc của ông Minh khá bận rộn.

Liên quan đến vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long làm 5 nạn nhân tử vong, đến sáng 7/4, việc cứu hộ toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 đã được hoàn tất. Hộp đen cùng các mảnh vỡ máy bay cũng đã được trục vớt từ ngày 6/4 và đưa về đất liền để phục vụ công tác điều tra.  

5 nạn nhân gồm Đại tá Chu Quang Minh (59 tuổi), phi công điều khiển máy bay, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; ông Hồ Tá Lực (59 tuổi) trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; bà Hồ Thị Oanh (61 tuổi) trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; bà Phạm Thị Bê (65 tuổi) trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi) trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long: Nghẹn ngào dòng tin nhắn cuối phi công Chu Quang Minh gửi cho vợ Ảnh 1
Rơi trực thăng trên Vịnh Hạ Long làm 5 người tử vong

Bà Nguyễn Thị Ngân - vợ phi công Chu Quang Minh đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của chồng. Bà Ngân nhớ lại, tin nhắn cuối cùng bà nhận từ chồng là dòng thông báo "mai anh bay dưới Hạ Long 1 tuần". Trong trí nhớ của bà, người chồng chưa từng có ngày phép, nên sự việc xảy ra bà cũng tự an ủi mình và các con rằng “đây là chuyến công tác dài ngày” của ông.

Theo lời bà Ngân, cuối năm nay, vị Đại tá sẽ về hưu. Trong suốt 30 năm chung sống với nhau, cả hai chưa được đi du lịch vì công việc của ông Minh khá bận rộn. Thậm chí, có những chuyến đi kéo dài 2-3 tháng, ông Minh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long: Nghẹn ngào dòng tin nhắn cuối phi công Chu Quang Minh gửi cho vợ Ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Ngân - vợ phi công Chu Quang Minh 

Bà Ngân khóc nghẹn, nói: "Nhiều khi tôi cứ bảo đi du lịch vì chúng tôi chưa từng đi du lịch ở đâu được. Tôi đã mong ước vợ chồng sau này có thể đi du lịch cho thoải mái hơn".

Nhớ lại khoảnh khắc nhận hung tin, bà Ngân cho biết cô con gái là người chia sẻ việc máy bay của bố mấy liên lạc. Bà đau đớn nhận ra rằng, tai nạn máy bay thì gần như không còn cơ hội. Bà thức trắng đêm, nguyện cầu gia tiên để mong cơ hội cho chồng. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra.

Như đã đưa tin, chiều 5/4 máy bay trực thăng Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) gặp nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở vịnh Hạ Long.

Chiếc máy bay do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch là người Đà Nẵng. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc với trung tâm chỉ huy lúc 17h15 tại khu vực biển giáp ranh vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Hải Phòng, Quảng Ninh cùng Bộ Quốc phòng và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huy động hàng trăm người và phương tiện tìm kiếm các nạn nhân và máy bay.


 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất