Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô gái mất tích ngày 29 Tết: Lời khai của nghi phạm

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Lừa cô gái 25 tuổi sang phòng trọ của mình với lý do nhờ khuân đồ nhằm thực hiện hành vi đồi bại. K. bị cô gái chống cự. Sau đó, K. ra tay sát hại rồi phân xác nạn nhân để phi tang.

Ngày 14/2, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM di lý Nguyễn Đăng K. (25 tuổi, quê Tiền Giang) từ Bình Định về TPHCM để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyễn Đăng K. là nghi phạm sát hại chị Vi Thị Th. (25 tuổi, quê Đồng Nai) ngày 29 Tết rồi phân xác nạn nhân và mang đi vứt ở nhiều nơi trong Khu Công nghệ cao TPHCM để phi tang.

Vụ cô gái mất tích ngày 29 Tết: Lời khai của nghi phạm Ảnh 1
Nạn nhân Vi Thị Th. (25 tuổi, quê Đồng Nai)

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu K. khai ở cùng dãy trọ với chị T. tại khu nhà trọ trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức. Nghi phạm sống chung như vợ chồng với một phụ nữ lớn tuổi, quê tỉnh Bình Định và đã có con.

Còn chị T. ở chung trọ với người yêu tên T. gần 2 năm nay. Cách đây khoảng 1 tháng, anh T. đã về quê ở Phú Yên.  

Chiều ngày 8/2 (29 tháng Chạp), sau giờ làm ở công ty, chị Th. trở về nhà trọ. Thời điểm này, dãy trọ lúc này chỉ còn K. và chị Th.

Vụ cô gái mất tích ngày 29 Tết: Lời khai của nghi phạm Ảnh 2
Camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối cùng của chị Th.

K. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị T. nên vờ nhờ chị sang phòng khuân đồ giúp để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, chị T. kháng cự thì bị K. giết hại bằng cách làm ngạt thở.  

Để che đậy hành vi tội phạm, K. đã phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần và mang đi vứt ở nhiều nơi trong Khu Công nghệ cao TPHCM, cách dãy nhà trọ khoảng 4km.

Tiếp đó, K. xóa dấu vết ở hiện trường phòng trọ và trở về quê "vợ hờ" ở tỉnh Bình Định để lẩn trốn. Ngày 12/2, công an đến tìm nhà vợ “hờ” của K., biết không thể chối tội bên K. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Như đã thông tin trước đó, ngày 8/2 (tức 29 Tết), sau giờ làm ở công ty, chị Th. nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Tuy nhiên, gia đình chờ hoài không thấy chị về.  

Gia đình tìm kiếm nhưng không thấy tung tích chị T. Đến trưa 30 Tết, gia đình chị T. chạy lên tận phòng trọ. Tại đây, họ phát hiện trong phòng vẫn có xe gắn máy, trên xe có treo các túi đồ mà chị T. chuẩn bị mang về quê. Tuy nhiên, ba lô cá nhân của chị T. thì không thấy. Chìa khoá xe cũng không tìm thấy trong phòng. Gia đình chị T. đã trình báo công an địa phương.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất