Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cha ném con 5 tuổi xuống sông: Xót xa cảnh người mẹ trẻ cạn nước mắt ôm chặt bài vị con gái

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi nhận tin dữ, chị Lê Thị Ty N. (30 tuổi, mẹ cháu Y.Y) đã tức tốc từ TP.HCM trở về quê để tiễn biệt đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp.

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị bố ruột ném xuống sông, chiều 17/2, người thân đã tổ chức chôn cất bé gái T.L.Y.V (nạn nhân trong vụ việc) trong sự đau đớn tột cùng của người thân và sự xót xa của xóm giềng.

Sau khi nhận tin dữ, chị Lê Thị Ty N. (30 tuổi, mẹ cháu Y.Y) đã tức tốc từ TP.HCM trở về quê để tiễn biệt đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp. 

Người phụ nữ với dáng người nhỏ thó, ôm chặt bài vị con suốt quãng đường từ nghĩa trang về nhà khiến ai nấy cũng thương xót. Có lẽ, nỗi đau thấu trời ấy sẽ còn dằn vặt nỗi lòng người mẹ ấy, còn gì đớn đau hơn khi người ra tay sát hại con gái mình cũng chính là người từng "đầu ấp tay gối".

Vụ cha ném con 5 tuổi xuống sông: Xót xa cảnh người mẹ trẻ cạn nước mắt ôm chặt bài vị con gái Ảnh 1
Chị Ty.N ôm chặt bài vị con gái suốt quãng đường đưa tang. Ảnh: Báo Tiền Phong

Được biết, năm 2015, Trần Văn Viên (30 tuổi, nghi phạm trong vụ việc này cũng là bố ruột của cháu Y.V) kết hôn với chị N. Cuộc sống hôn nhân dần dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Bản thân Viên là người hay uống rượu, mỗi lần say sẽ "động tay động chân" với vợ. Ngoài ra, Viên cũng thường xuyên ghen tuông vô cớ với vợ mình. 

Thấy cuộc sống hôn nhân bế tắc, kinh tế lại khó khăn, chị Ty N. quyết định vào TP.HCM làm công nhân để kiếm thêm thu nhập gửi về cho bà ngoại nuôi cháu. Viên theo vào TP.HCM một thời gian thì trở về quê và tiếp tục với công việc đi biển. Ở xa vợ, cơn ghen tuông và mối nghi ngờ vợ phản bội của Viên ngày một lớn. 

Vụ cha ném con 5 tuổi xuống sông: Xót xa cảnh người mẹ trẻ cạn nước mắt ôm chặt bài vị con gái Ảnh 2
Nghi phạm Trần Văn Viên. Ảnh: Đắc Thành/VnExpress

Tối 16/2 vừa qua, Viên đến nhà bà Lưu (mẹ vợ Viên) chơi, ban đầu Viên ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng bà Lưu và bé Vy, còn chồng bà không ra mặt vì ngán ngẩm con rể thường đến nhà quậy phá. 

Sau đó, Viên gọi cho chị Na, tưởng là mẹ gọi nên chị nghe máy. Lúc này, hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã vì Viên nghi ngờ vợ ở trong TP.HCM ngoại tình, phản bội mình.

"Sau khi cãi nhau với vợ, Viên tắt máy rồi lập tức bồng Vy ra khỏi nhà. Tôi can ngăn, ôm chân của Viên lại thì bị Viên đạp vào ghế khiến tôi ngã ra nền. Bà mà chạy theo nữa tôi lấy đá ném vào đầu đó", Viên hù dọa khi bà chạy theo đòi lại cháu. 

Nghĩ rằng Viên bồng con đi đâu đó rồi sẽ trở về, nào ngờ đó là lần cuối cùng bà Lưu được nhìn thấy được cháu gái ngoan ngoãn của mình.

Sau khi gây án, Viên về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột mình rồi đến công an xã trình diện.

Đến rạng sáng 17/2, thi thể của cháu V. được tìm thấy.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất