Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị bố ném xuống sông: Trên tay vẫn cầm bình sữa và ôm con búp bê cha mua

Phương Linh
Chia sẻ

Theo lời bà ngoại cháu bé, lúc người cha bế con gái đi, trên tay bé gái vẫn còn cầm bình sữa và ôm con búp bê cha mua. Bà ngoại cháu bé cứ ngỡ người cha chỉ bế con gái về bên nội chơi, nào ngờ sự việc sau đó lại quá đỗi đau lòng.

Vụ việc bé gái 5 tuổi nghi bị bố ruột ném xuống sông do giữa bố mẹ xảy ra mâu thuẫn tình cảm với nhau khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Nạn nhân trong vụ việc này là cháu bé T.L.Y.V. (5 tuổi), còn người bố được nhắc đến là Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 19h30 tối 16/2, Viên cãi nhau với vợ qua điện thoại. Vì ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình nên y đã ném con gái 5 tuổi xuống sông. 

Hiện tại, Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé gái cho gia đình lo hậu sự. 

Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị bố ném xuống sông: Trên tay vẫn cầm bình sữa và ôm con búp bê cha mua Ảnh 1
Hình ảnh Viên cõng con gái ra bờ sông được camera ghi lại. 

Sáng nay (17/2), tại nhà bà nội bé V., rất đông bà con và xóm giềng tập trung để lo hậu sự cho bé V. Họcũng không ngừng bàn tán về sự việc đau lòng vừa xảy ra. Người thân của bé gái như chết lặng trước nỗi đau ập đến quá bất ngờ với gia đình.

Trao đổi với tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị, bà Lê Thị Lương (65 tuổi, bà ngoại của cháu V.) cho biết, khoảng 19 giờ tối qua, bé V. đang ở nhà với vợ chồng bà thì thấy con rể (nghi phạm Trần Văn Viên) sang nhà chơi trong trạng thái say.

“Lúc này, tôi đang xem TV thì anh Viên tiến lại cõng con gái đi. Thời điểm Viên bế cháu ngoại tôi đi thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình hôm qua và trên tay còn đang cầm bình sữa. Tôi cứ tưởng là con rể bế cháu về nhà nội ở gần đó chơi. Tuy nhiên, không ngờ đó lại là lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại của mình. Sao nó lại nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế”, bà Lương thất thần kể lại.

Bà Lương cho biết thêm, con rể và con gái của bà sống không hạnh phúc, hòa thuận nên khoảng 1 năm nay, con gái của bà vào Sài Gòn làm công nhân may, còn Viên làm ngư dân đi biển dài ngày. Từ nhỏ, cháu V. sống cùng ông bà ngoại và 1 tay bà chăm sóc, nuôi nấng.

Trở lại vụ việc, hiện tại, bố của bé gái đang bị giữ lại tại đồn công an để phục vụ công tác điều tra. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất