Sắc màu Cuộc Sống

Từ chối nhận hỗ trợ chỗ ở từ các ban ngành, vợ quê Đồng Tháp bị nhà chồng Hà Nội đuổi và 2 con giờ ở đâu?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, chị A.T. cho rằng đã làm dâu xa nhà hàng chục năm nên cảm thấy tủi thân. Hiện chị và các con đã có chỗ ở tạm trong thời gian này.

Vụ việc một người phụ nữ 'đăng đàn' tố chồng ngoại tình rồi đuổi chị ra khỏi nhà không một đồ đạc theo người sau 17 năm chung sống đang gây xôn xao khắp cõi mạng xã hội.

Từ chối nhận hỗ trợ chỗ ở từ các ban ngành, vợ quê Đồng Tháp bị nhà chồng Hà Nội đuổi và 2 con giờ ở đâu? Ảnh 1
Hình ảnh chị A.T. chia sẻ trước đó cùng các con gây xôn xao dư luân. (Ảnh: FBNV).

Trao đổi với chúng tôi, thông tin từ UBND Phường Tây Mỗ, (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc trên.

Thông tin ban đầu từ UBND Phường Tây Mỗ, địa phương đã nắm được thông tin vụ việc, theo đó, tổ hòa giải của UBND phường và đại diện UBND phường cũng đã có nhiều lần hòa giải, làm việc với gia đình.

Được biết, giữa chị A.T. và gia đình đã có mâu thuẫn từ lâu. Hai vợ chồng đã ra tòa ly dị.

Từ chối nhận hỗ trợ chỗ ở từ các ban ngành, vợ quê Đồng Tháp bị nhà chồng Hà Nội đuổi và 2 con giờ ở đâu? Ảnh 2
Sau khi được chia sẻ, nhiều người tỏ ra đồng cảm tuy nhiên cũng có người cho rằng không nên đưa các con vào câu chuyện của người lớn vì điều này ảnh hưởng không tốt đến các em nhỏ. (Ảnh: FBNV).

Thông tin từ chính quyền địa phương, Hội phụ nữ, cùng các ban ngành đoàn thể địa phương sau khi nắm được thông tin đã quan tâm, liên hệ với chị A.T. để hỗ trợ chỗ ở trước mắt ổn định nhưng chị A.T. từ chối nhận sự hỗ trợ về chỗ ở.

Chia sẻ về sự việc của mình, chị A.T., cho biết hiện tại chị T. chị cùng 2 con đang ở nhà người quen. Hai cháu sau khi được chị động viên tâm lý đã dần ổn định.

Chị cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình nhà ngoại ở Đồng Tháp cũng rất hoang mang, liên tục gọi điện hỏi thăm và động viên.

Nói về chỗ ăn, chỗ ở sau khi bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng xa quê ngoại, chị T., cho biết sau khi lên UBND phường, các cán bộ, ban ngành đoàn thể đã động viên và đề cập đến vấn đề hỗ trợ chỗ ăn, ngủ, nghỉ ngơi.

Từ chối nhận hỗ trợ chỗ ở từ các ban ngành, vợ quê Đồng Tháp bị nhà chồng Hà Nội đuổi và 2 con giờ ở đâu? Ảnh 3
(Ảnh: FBNV).
Từ chối nhận hỗ trợ chỗ ở từ các ban ngành, vợ quê Đồng Tháp bị nhà chồng Hà Nội đuổi và 2 con giờ ở đâu? Ảnh 4
Hình ảnh người mẹ ôm các con ở hành lang trụ sở công an được chia sẻ khiến dư luận xôn xao. (Ảnh: FBNV).

“Tuy nhiên tôi từ chối vì mong muốn của tôi muốn được quay về để có một chỗ ổn định, ở thật tốt cùng con”, chị T. chia sẻ về lý do từ chối nhận hỗ trợ chỗ ở từ ban ngành địa phương.

Chị A.T. cho rằng, mâu thuẫn xảy ra do chồng có tình nhân bên ngoài, chị đã biết từ lâu nhưng chịu đựng vì con.

“Những hình ảnh tôi đưa lên MXH về việc chồng ngoại tình cũng đều do con gái phát hiện và gửi cho tôi. Sau khi nói chuyện với nhau, chồng tôi nói giờ 2 vợ chồng không còn hòa hợp với nhau nữa nên đòi ly hôn”, chị A.T. nói.

Theo chị, anh chồng đã nhiều lần yêu cầu chị đi và mẹ chồng đã nộp đơn đến chính quyền về việc không thể chung sống cùng chị nữa.

“Mẹ chồng nói, bà là chủ sở hữu đất, bà muốn đuổi ai thì đuổi, nhưng giờ 2 vợ chồng tôi chưa ly hôn, tôi vẫn là con, là cháu trong nhà”, chị A.T. phân trần.

Chị A.T. cho rằng, hiện chị mong muốn các cấp chính quyền và cơ quan báo chí, truyền thông vào cuộc đòi lại công bằng cho chị. Chị T. cho rằng việc bị lôi ra khỏi nhà là “bạo lực”. Đồng thời bày tỏ mong muốn có chỗ ở ổn định cùng các con sống bình thường.

Theo đơn của bà N.T.H. (mẹ chồng chị T.) gửi đến chính quyền địa phương, bà H. đã nêu rõ 10 lý do không cho phép chị A.T. tiếp tục ở trong nhà.

Cụ thể, trong đơn bà H. nêu, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bà. Bà có quyền sử dụng nên việc cho ai ở là quyền của bà, muốn ở trong nhà phải được sự cho phép của bà.

“Việc ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con... là việc riêng của Anh T. (con trai bà H.) và chị nên không liên quan đến tôi. Chị với anh T. không còn tình cảm, hôn nhân không đạt được chị còn ở lại nhà tôi làm gì?

Anh chị đã đồng thuận ly hôn từ 18/7/2022 sau đó chị trở mặt không đồng ý nên anh T. đã phải đưa đơn kiện ly hôn đơn phương 28/7/2022 chị cũng không hợp tác.

Đúng ra tôi phải đuổi chị ra khỏi nhà của tôi từ thời gian đó nhưng tôi đã cho chị ở nhờ nhà tôi, tính đến nay đã hơn 7 tháng rồi và thậm chí tôi còn phải đi ở nhờ chỗ khác để tránh chạm mặt với chị”, bà H. nêu trong đơn.

Theo bà H. chị A.T. xin ở lại nhà bà nhưng lại đi kiện cáo các con của bà và kiện cả bà: “Tôi chỉ yêu cầu một mình chị ra khỏi nhà, còn các cháu hoàn toàn có thể ở lại. Một lần nữa tôi đề nghị chị không được lôi các cháu vào việc của người lớn và lấy cớ các cháu để vu khống gia đình tôi”, bà H. nêu trong đơn.

Trong đơn, bà H. cũng nêu có người ngỏ ý muỗn hỗ trợ chị A.T. tiền thuê nhà nhưng chị không đồng ý. Bà H. cho rằng chị A.T. đã cố ở lại gia đình bà và "đi nói xấu gia đình" bà khắp nơi.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước những bài đăng của một người phụ nữ tên A.T. tố chồng ngoại tình rồi chị bị đuổi ra khỏi nhà không có đồ đạc, giấy tờ tùy thân.

Trong bài đăng, chị A.T. nêu là người Đồng Tháp đi lấy chồng năm 2006 sống ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chị T. tố chồng ngoại tình, có người phụ nữ khác, chị biết nhưng chấp nhận bỏ qua mong có ngày chồng hồi tâm chuyển ý quay về.

"Nay anh ruồng bỏ vợ con đơn phương ly hôn với tôi để theo người phụ nữ khác”, người phụ nữ đăng tải.

Theo người phụ nữ này tố bị gia đình nhà chồng lôi, đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng không có áo ấm, không giày dép giữa trời đông. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, chị cũng không có tiền và giấy tờ tùy thân.

Chị T. cho biết, ngôi nhà 3 tầng được xây trong hôn nhân năm 2009, Ngôi nhà chị đã đóng góp tiền và công sức hiện nay nợ vay chưa trả nhưng giờ chị bị đuổi ra ngoài với 2 bàn tay trắng cùng 2 con và khoản nợ.

Trong đoạn clip chị A.T. chia sẻ, chị đang khóc lóc vì không vào được nhà, xung quanh có rất nhiều hàng xóm đứng vây quanh. Một đoạn clip khác cũng quay cảnh một bé gái đứng khóc trước cổng nhà. Người quay clip nói con phải vào nhà chuẩn bị bài vở để chiều đi học nhưng không được cho vào nhà.

Đến đêm 19/2, chị A.T. tiếp tục chia sẻ thêm những hình ảnh khi đang cùng 2 con ngồi tại ghế ở hành lang trụ sở công an và cho rằng không có nơi ở.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất