Sắc màu Cuộc Sống

Xúc động chuyện vợ 43kg nguyện làm đôi chân cõng chồng 70kg suốt đời

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

8 năm kể từ ngày kết hôn, chị Chu Thị Bích (quê Tuyên Quang) đã trở thành đôi chân của chồng vì anh mất khả năng đi lại. Chính tình yêu và sự thấu hiểu ấy khiến anh Dương Cao Thành (chồng chị Bích) càng thêm biết ơn người vợ tảo tần của mình.

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người vợ 43 kg "làm đôi chân" cõng người chồng 70 kg không thể đi lại khiến nhiều người vô cùng xúc động. Không những vậy, sau khi biết câu chuyện tình yêu cùng sự nỗ lực của cặp đôi suốt hành trình vừa qua, ai nấy càng thêm ngưỡng mộ. 

Xúc động chuyện vợ 43kg nguyện làm đôi chân cõng chồng 70kg suốt đời Ảnh 1
Người vợ chỉ vỏn vẹn 43kg cõng chồng nặng 70kg trong đám cưới gây xúc động 

Được biết, cặp vợ chồng trong câu chuyện này là chị Chu Thị Bích (quê Tuyên Quang) và chồng là anh Dương Cao Thành (33 tuổi, quê Vĩnh Phúc).

Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Dương Cao Thành cho biết, thuở bé, anh lớn lên lành lặn bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, năm anh 13 tuổi, anh không may gặp tai nạn giao thông khiến anh bị chấn thương cột sống, đôi chân vĩnh viễn mất khả năng đi lại. Khi ấy, dù rất buồn phiền nhưng được bố mẹ động viên, anh Thành vẫn luôn giữ niềm tin, đôi chân mình sẽ có ngày lành lại. 

Đến khi anh chạm tuổi đôi mươi, anh Thành dần nhận thức được những thiệt thòi của bản thân và chấp nhận sự thật, rằng mình không thể nào lành lặn vĩnh viễn. Anh cố gắng tự thực hiện mọi công việc trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, hạn chế phải nhờ đến người thân hay những người xung quanh.

Xúc động chuyện vợ 43kg nguyện làm đôi chân cõng chồng 70kg suốt đời Ảnh 2
8 năm kể từ ngày kết hôn, chị Bích chính "đôi chân" của chồng

Ở tuổi 25, anh có duyên gặp gỡ với chị Bích, một cô gái lành lặn làm nghề phụ hồ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm mến chị, nhưng chị thì không đồng ý quen anh, phần vì khiếm khuyết đôi chân.

"Tôi không bỏ cuộc! Cô ấy về lại quê Tuyên Quang, tôi quyết đến ở nhà một người thân sống ở đó rồi hằng ngày qua nhà Bích chơi, cứ như vậy suốt 3 tháng trời. Qua đó, cứ thấy phụ được gì thì phụ, dần dần với sự ủng hộ, tác động của gia đình 2 bên cũng như thấy sự chân thành của mình, cô ấy cũng xiêu lòng", anh kể về hành trình "cưa đổ" chị.

Sau 6 tháng tìm hiểu, anh Thành và chị Bích nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, cặp đôi càng thấu hiểu và thương yêu nhau nhiều hơn. Chị Bích sẵn lòng làm đôi chân cho anh trong suốt 8 năm qua, từ ngày nên duyên vợ chồng.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Thành cho hay, ban đầu, anh cũng gặp khó khăn trong việc chấp nhận để chị Bích cõng. Anh cảm thấy tự ti, buồn tủi tột độ. Anh luôn ám ảnh ý nghĩ làm thân trai mà không giúp được vợ con còn để vợ phải cõng.

Anh Thành tâm sự: “Trước đây, tôi tự ti, mặc cảm lắm. Biết thế nên cô ấy thường khuyên tôi đừng lo nghĩ chuyện người khác cười chê. Việc này không có gì xấu cả, chỉ cần mình sống vui, sống khỏe là được. Tuy nhiên, mỗi khi được vợ cõng, tôi vừa mặc cảm vừa hạnh phúc. Tôi mặc cảm vì mình là đàn ông mà lại để cho vợ phải cõng. Nhưng tôi cũng hạnh phúc vì biết mình có người vợ luôn yêu thương, hy sinh cho mình suốt những năm qua. Tôi chỉ ước một ngày nào đó có thể cõng lại vợ một lần”.

Xúc động chuyện vợ 43kg nguyện làm đôi chân cõng chồng 70kg suốt đời Ảnh 3
Tình cảm của anh Thành, chị Bích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: VietNamNet

Biết chồng tủi thân, chị Bích nhiều lần khuyên giải, an ủi. Sau khi chồng chấp nhận cho mình cõng mọi lúc, mọi nơi, chị Bích bắt đầu tập cách cõng anh Thành.

Do chỉ nặng 43kg trong khi anh Thành nặng hơn 70kg, chị Bích gặp nhiều khó khăn trong việc cõng chồng. Có lần, cả hai ngã sõng soài ra đất. Mặc cho cú ngã khiến mình chảy máu ở đầu, chị Bích vẫn cố gắng đỡ chồng dậy rồi cõng tiếp.

Hiện nay, anh Thành ở nhà làm việc qua mạng. Trong khi đó, chị Bích vẫn ngày ngày xách vữa, phụ hồ để có thu nhập. Cả hai đã có 2 cậu con trai 5 và 6 tuổi. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn nhưng luôn rộn rã tiếng cười hạnh phúc.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất