Sắc màu Cuộc Sống

Vết trượt dài của Ngọc Miu sau lần gặp Văn Kính Dương, ngày ra tù vẫn ước mong ôm 'trùm ma túy' lần nữa

Phương Linh
Chia sẻ

"Ngày em về, nếu như anh còn sống, em sẽ đứng trước anh mong rằng sẽ được ôm anh một lần nữa", Ngọc Miu chia sẻ khi được hỏi về "trùm ma túy" Văn Kính Dương.

Vết trượt dài của người đẹp Hải Phòng sau cuộc gặp gỡ định mệnh với "trùm ma túy"

Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, quê Hải Phòng được nhiều người biết đến với tên gọi hot girl Ngọc Miu). Ngọc Miu quê gốc ở Hải Phòng, do ham chơi cô gái này nghỉ học ngang khi đang học cấp 3. Năm 17 tuổi, Ngọc theo gia đình vào Nam sinh sống.

Gia đình của Ngọc thuộc hàng khá giả. Từ khi vào Sài Gòn, Ngọc đăng ký hộ khẩu thường trú tại 1 căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.

Do bản tính ham chơi, nên vừa mới lớn, Ngọc đã dính vào cuộc hôn nhân tuổi teen, vỏn vẹn chừng 1 năm thì “đường ai nấy đi”.

Vết trượt dài của Ngọc Miu sau lần gặp Văn Kính Dương, ngày ra tù vẫn ước mong ôm 'trùm ma túy' lần nữa Ảnh 1

Thời điểm đó, Ngọc nổi lên với cái tên Ngọc Miu hay Miu Miu, là hotgirl trong giới tuổi teen ở Sài Gòn. Nhờ ngoại hình xinh xắn và chút khả năng diễn xuất, kiều nữ này còn là gương mặt quen thuộc trong các MV ca nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Cao Thái Sơn.

Cùng thời điểm này, Trần Ngọc Hiếu tức Văn Kính Dương, quê Hà Nội, còn gọi là "Hoàng béo" cũng đã “Nam tiến”, thay tên đổi họ và bắt đầu điều hành đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước, kéo dài từ Bắc đến Nam. Vợ của Hoàng “béo” là Hoàng Phương Lam (SN 1979, ngụ TP Hà Nội) bị cảnh sát bắt giữ nên “ông trùm” này muốn tìm “bà trùm” khác để hỗ trợ mình.

Tình cờ gặp Ngọc Miu trong một buổi tiệc tùng, Hoàng “béo” đã “ngắm đến” cô gái trẻ với thân hình bốc lửa. Nguồn lực kinh tế có được từ việc buôn bán “cái chết trắng” và vẻ bề ngoài sang trọng, Hoàng “béo” nhanh chóng “hạ gục” được người đẹp và Ngọc Miu chính thức trở thành người tình của ông trùm đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước.

Vết trượt dài của Ngọc Miu sau lần gặp Văn Kính Dương, ngày ra tù vẫn ước mong ôm 'trùm ma túy' lần nữa Ảnh 2

Lúc mới quen nhau, Ngọc Miu được Hoàng “béo” hết lòng cưng chiều, chu cấp như một “bà hoàng”. Dù vậy ông trùm vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện, ít đến những nơi mà Ngọc sinh sống.

Ban đầu, Ngọc thuê căn hộ cao cấp ở đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 để ẩn náu, sống chung cùng Lưu Hương Giang (SN 1988, quê Hà Nội). Nữ quái này cần lấy hàng bao nhiêu, chỉ cần gọi báo cho Dương, sau đó Ngọc giao hàng cho Giang theo chỉ định của ông trùm.

Từ một cô gái trẻ với nhiều khát vọng, ước mơ, Ngọc Miu đã trở thành một “bà trùm” đúng nghĩa. Tại nơi ở của Ngọc Miu lúc nào cũng có hàng ngàn viên ma túy để giao cho khách hàng thông qua đàn em thân tín của Hoàng “béo”.

"Ngày em về, nếu anh còn sống, mong rằng sẽ được ôm anh một lần nữa"

Là mắt xích cuối cùng bị điều tra và bắt giữ trong vụ án sản xuất và mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200kg ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu, Ngọc Miu bị tuyên án 16 năm tù. Đây là phạm nhân duy nhất được hưởng án số trong vụ án có đến 5 án tử hình và 4 án chung thân. 

Trong khi đó, người tình của Ngọc Miu là Văn Kính Dương bị tuyên: tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy; chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, 1 năm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, cộng với bản án 10 năm 7 tháng của bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình. Tịch thu của bị cáo hơn 1 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.

Vết trượt dài của Ngọc Miu sau lần gặp Văn Kính Dương, ngày ra tù vẫn ước mong ôm 'trùm ma túy' lần nữa Ảnh 3

Mới đây, trong cuộc trò truyện trên Truyền hình Quốc hội đã có cơ hội giải bày nhiều tâm tư của mình sau khoảng thời gian thi hành án.

Ngọc Miu chia sẻ: 'Tôi là người vợ thứ 3 của anh, người có thể nói là chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng mọi người không ai sống trong hoàn cảnh của tôi và không ai hiểu anh như tôi. Những người phụ nữ bước vào đời anh, anh đã chia tay rồi và tôi mặc dù là người đến sau nhưng không lấy đi của ai cái gì. Chưa từng đám cưới, đến tên thật của anh tôi cũng không biết, nhưng tôi thương anh nhiều. Nên tôi đã giúp chồng đem số ma túy đi cất giữ, số ma túy đó là 3.500 viên. Tôi chỉ có thể suy nghĩ được là tôi sẽ vì anh để có thể làm được tất cả mọi thứ.

Vết trượt dài của Ngọc Miu sau lần gặp Văn Kính Dương, ngày ra tù vẫn ước mong ôm 'trùm ma túy' lần nữa Ảnh 4

Không đi quay quảng cáo cũng không quay ngoại cảnh cho ca sỹ nữa. Đó là lúc tôi mới sinh con, thời gian tôi bị bắt con tôi mới 10 tháng tuổi, tôi muốn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nhưng mong muốn cũng không thành, cả 2 vợ chồng đều xảy ra chuyện như vậy, tan nát hết mọi thứ. Cháu giờ ông bà ngoại nuôi, chưa làm tròn trách nhiệm người mẹ người cha, vì chúng tôi mà để con chịu mất mát quá nhiều thứ".

Vết trượt dài của Ngọc Miu sau lần gặp Văn Kính Dương, ngày ra tù vẫn ước mong ôm 'trùm ma túy' lần nữa Ảnh 5

Khi nhắc về người tình Văn Kính Dương, Ngọc Miu thốt câu hứa: "Ngày em về nếu như anh còn sống, em sẽ đứng trước anh mong rằng sẽ được ôm anh một lần nữa. Những gì em hứa em sẽ làm, em sẽ cho con một tương lai mà anh muốn và cũng sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận mà anh chưa làm được".

(Video: Ngọc Miu bật khóc khi nhắc đến trùm ma túy Văn Kính Dương)

Những ngày trong trại giam, "bà trùm" ngày nào giờ đây đang ân hận về những lỗi lầm mà mình gây ra. Nhắc về con thơ, Ngọc Miu cảm thấy đây là người mà cô có lỗi nhất vì đã không làm tròn trách nhiệm, bổn phận với con của mình. 

"Rồi tới bố mẹ chồng, bố mẹ tôi, cả 2 vợ chồng tôi chưa ai làm tròn trách nhiệm với cả 2 gia đình. Đáng ra mình là người con phải chăm lo cho ông bà mà bây giờ ông bà phải lo cho con của mình, chăm cháu thật sự rất tội nghiệp ông bà. Và tôi cũng nói với chồng mình thấy có lỗi với tất cả mọi người trong vụ án của mình", Ngọc Miu nói.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất