Tạp chí điện tử Saostar
treding # Đảo thiên đường # bão Yagi
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Về thăm mẹ sau 5 năm đi Nhật mà không báo trước và cái kết bất ngờ của cô gái trẻ

Mới đây, một cô gái trẻ vừa chia sẻ khoảnh khắc trở về thăm mẹ bất ngờ sau 5 năm đi Nhật làm việc nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.

(Nguồn video: ngocbui0297)

Theo đoạn clip ghi lại, cô gái sau khi từ Nhật về Việt Nam đã đến thẳng khu chợ nơi mẹ bán hàng. Tiếp đó, cô gái bịt kín mặt và đến chỗ mẹ vờ hỏi mua 2 cân giò.

Sau khi mẹ cân và tính tiền, cô gái liền đưa cho mẹ tờ tiền Nhật Bản, thế nhưng mẹ chỉ lắc đầu không nhận mà không hề nhận ra cô con gái của mình.

Thậm chí, cô gái còn cố tình nhìn chằm chằm vào mắt mẹ nhưng mẹ vẫn không để ý và không nhận ra.

Về thăm mẹ sau 5 năm đi Nhật mà không báo trước và cái kết bất ngờ của cô gái trẻ Ảnh 1
Dù cô gái cố tình nhìn mẹ rất lâu nhưng mẹ vẫn không nhận ra

Sau một lúc, cô gái đã tháo khẩu trang xuống, lúc này mẹ mới nhận ra cô con gái xa cách mình bấy lâu. Người mẹ chạy đến ôm chầm lấy con gái, khóc nức nở vì niềm nhớ thương bấy lâu nay đã được giải toả.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng không giấu được sự xúc động khi thấy cảnh 2 mẹ con cô gái này đoàn tụ.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến thắc mắc về việc tại sao người mẹ có thể không nhận ra con gái khi 2 mẹ con đứng đối mặt với nhau như vậy? Chưa kể, nghe giọng nói của con mà mẹ cũng không nhận ra? 

Về việc này, cô gái giải thích rằng, do trong quá trình bán hàng, mẹ không hề nhìn thẳng mặt cô gái nên không nhận ra cô. Bên cạnh đó, mẹ vẫn nghĩ cô gái đang ở Nhật Bản nên việc con gái đứng trước mặt là không thể xảy ra. Do đó mới có chuyện mất hồi lâu mẹ mới nhận ra con gái mình. 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Linh

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Đừng Bỏ Lỡ

ĐỪNG BỎ LỠ