Sắc màu Cuộc Sống

Va chạm làm vỡ đèn ôtô chàng trai nghèo có hành động tử tế và câu chuyện ấm lòng phía sau

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Không may gây va chạm đâm vỡ vỡ đèn của chiếc xe bán tải, chàng trai nghèo đã ngồi chờ 90 phút để đợi chủ xe và đền bù thiệt hại.

Ngày 30/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh chàng trai đi hái tiêu thuê lỡ đâm vào chiếc xe bán tải bị vỡ đèn tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng hành động đẹp của chàng trai nghèo và cả chủ xe.  

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/1, anh Y Phép (28 tuổi, người dân tộc Ê đê, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) trên đường đi hái tiêu thuê về lán ở xã Nâm N'Jang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) thì tông vào đuôi 1 chiếc xe bán tải.

Do cố tránh 1 chiếc xe công nông nên xe của anh Y Phép đã tông vào xe bán tải đỗ sát đường, vỡ đèn hậu. Thời điểm này, chủ xe bán tải không có tại hiện trường, khu vực cũng khá vắng vẻ. Tuy nhiên, không vì thế mà anh Y Phép bỏ đi mà vẫn ngồi chờ hơn 90 phút, đợi chủ xe tới và đề bù thiệt hại.  

Theo báo Người Lao Động, chủ nhân của chiếc xe bán tải không may bị va quẹt là anh Anh Đặng Công Sơn (38 tuổi, ngụ huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Theo anh Sơn, ngày 27/1, trong lúc anh lên thăm rẫy ở xã Nâm N'Jang thì để chiếc xe bán tải sát bên đường.

Va chạm làm vỡ đèn ôtô chàng trai nghèo có hành động tử tế và câu chuyện ấm lòng phía sau Ảnh 1

Khi trở lại xe và biết được tình hình sự việc an Sơn đã tỏ ra bất ngờ và rất xúc động trước sự tử tế của anh Y Phép. Anh Sơn cho biết, nếu lúc đó anh Y Phép rời đi thì cũng không ai biết và dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh ấy vẫn quyết ngồi chờ. 

Trong đoạn video ghi lại, khi gặp chủ xe, anh Y Phép trình bày việc mình đâm trúng xe. Đồng thời cho biết hôm nay anh đi hái tiêu thuê được 250.000 đồng, xin trả trước 200.000 đồng, còn 50.000 đồng xin giữ lại mua sữa cho con nhỏ. Tuy nhiên, anh Sơn từ chối nhận tiền và động viên anh Y Phép ra về.

Tưởng câu chuyện đã khép lại trước cách cư xử tử tế và tốt bụng của cả 2 bên, tuy nhiên, đến ngày 28/1, anh Y Phép tiếp tục tìm tới rẫy để tặng anh Sơn mấy kg tiêu đi mót nhặt của những vườn đã thu hái xong. Sau đó anh Sơn tặng lại  500.000 đồng nhưng anh Y Phép nhất quyết không nhận mà chỉ nhận mấy bộ quần áo anh Sơn thường mang đi làm từ thiện. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất