Sắc màu Cuộc Sống

Trả lại ví cho người bị đánh rơi trên đất Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết bất ngờ

Minh Ngọc
Chia sẻ

Câu chuyện của chàng trai người Việt trên đất Nhật Bản mới đây đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Cách đây chưa lâu, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip ngắn ghi lại hành động của một chàng trai Việt Nam trên đất Nhật Bản.

Theo đó, nhân vật chính trong clip là Mai Hữu Nghĩa. Trong lúc đi bảo dưỡng xe máy ở thành phố Toyama (cách Tokyo, Nhật Bản gần 400km), Mai Hữu Nghĩa đã phát hiện một chiếc ví màu đen dày nằm dưới mặt đất.

Trả lại ví cho người bị đánh rơi trên đất Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết bất ngờ Ảnh 1

Anh nhặt lên xem thử thì thấy bên trong có một số tiền mặt cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng như thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe,... 

Do bằng lái xe ở Nhật Bản cũng ghi thông tin nơi cư trú nên Mai Hữu Nghĩa đã tìm đến địa chỉ với dự định trả lại cho người bị mất. 

Khi đến nơi, chàng trai 9X hoang mang vì không biết đâu là nơi mình cần tìm vì có vài ngôi nhà nằm ở chung một vị trí. Anh đánh liều hỏi thử một người đàn ông đang làm đất gần đó và sau một lúc trò chuyện, Mai Hữu Nghĩa phát hiện đây cũng là chủ nhân của chiếc ví. 

Trả lại ví cho người bị đánh rơi trên đất Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết bất ngờ Ảnh 2

Người đàn ông sau đó cũng rơm rớm nước mắt trước hành động của chàng trai người Việt. Ông nói lời cảm ơn, song bất ngờ đặt câu hỏi cho Mai Hữu Nghĩa: "Cảm ơn con nhiều lắm. Con là người Hàn Quốc phải không?".

"Dạ không, con là người Việt Nam chú ạ", anh chàng vui vẻ trả lời. Để bày tỏ lòng cảm ơn, người đàn ông rút tiền trong một chiếc ví khác lấy ra 2.000 yen (hơn 300.000 đồng) để tặng anh chàng. Sau một hồi từ chối nhưng người đàn ông vẫn năn nỉ dúi vào tay, Mai Hữu Nghĩa đã nhận món tiền nhỏ này.

Trả lại ví cho người bị đánh rơi trên đất Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết bất ngờ Ảnh 3

Bất ngờ nhất, sau khi tạm biệt lần nữa để ra về, anh chàng lại nhận được một câu hỏi "nhạy cảm": "Cháu không gửi tiền về nhà à?"

Câu này có ẩn ý là, sau khi trả lại ví, anh chàng lại trả lại toàn bộ tiền bên trong mà không giữ lấy tiền cho bản thân hoặc gửi về quê cho gia đình. Đáp lại, Mai Hữu Nghĩa nói: "Có chứ ạ, nhưng phải là tiền tự mình làm ra mới gửi về được chú ơi!".

Được biết, Mai Hữu Nghĩa sinh năm 1991, sang Nhật Bản từ năm 2016 dưới diện kỹ sư. Anh đang làm công việc vận hành cơ khí máy CNC tại một công ty ở địa phương.

Xem thêm clip: MONO: "Tôi Cởi Mở Hơn Sau Một Năm Vào SHOWBIZ" | SAO TALK

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất