Sắc màu Cuộc Sống

Tiếng khóc xé lòng của người đàn ông mất cả vợ lẫn con trong vụ tai nạn 8 người chết: 'Vợ ơi, con ơi...'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tại nhà ông Phạm Lâm (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) - người thân của 2 nạn nhân cùng tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc là tiếng gào khóc đến xé lòng: "Vợ ơi, con ơi".

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 14/2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương.  

Tại nhà ông Phạm Lâm  (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) - người thân của 2 nạn nhân cùng tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc là tiếng gào khóc đến xé lòng: "Vợ ơi, con ơi".  

Theo TTO, vợ ông Lâm là bà Lê Thị Xã (52 tuổi) và con gái Phạm Thị Lan Anh (25 tuổi) là nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra rạng sáng 14/2.

Tiếng khóc xé lòng của người đàn ông mất cả vợ lẫn con trong vụ tai nạn 8 người chết: 'Vợ ơi, con ơi...' Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người chết, 13 người bị thương. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, Lan Anh lấy chồng và làm việc bên Hàn Quốc hơn 3 năm không về nhà. Trước Tết, Lan Anh điện về nói với ông Lâm sẽ về nhà đón Tết, sẵn khám bệnh và điều trị vì trong người thường xuyên mệt. Rạng sáng 14/2, con gái và bà xã ông Lâm ra Đà Nẵng tái khám lần cuối theo lịch hẹn của bác sĩ. Nào có ngờ đó là chuyến đi định mệnh của mẹ con Lan Anh.

Trong căn nhà tang tóc bao trùm, người đàn cả một đời lênh đênh biển khơi, chưa khi nào lùi bước vậy mà giờ đây đang khóc nức nở bởi nỗi đau mất mát là quá lớn.  

Tiếng khóc xé lòng của người đàn ông mất cả vợ lẫn con trong vụ tai nạn 8 người chết: 'Vợ ơi, con ơi...' Ảnh 2
Ông Lâm trước nỗi đau quá lớn khi cùng lúc mất đi cả vợ và con gái.  (Ảnh: Tuổi Trẻ Online) 

Trong lúc đau đớn, lúc tỉnh lúc mê, thương nhớ vợ con, người đàn ông giờ đây chỉ còn biết lấy hết điện thoại vỡ nát sau vụ tai nạn ra xem lại ảnh vợ con ra nhìn. 

Ông Lâm kể khuya hôm qua (13/2) trong lúc ăn cơm con gái cứ ghẹo ông là con về nhà được ba nuôi lên cân, đầy đặn hẳn ra. Vợ ông cũng trêu chọc bảo ba nuôi con gái mát tay chứ nuôi vợ mấy chục năm mà vẫn ốm nhom.  

Đó là lần cuối cả nhà 3 người cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Sáng sớm, khi ông còn ngủ thì 2 mẹ con thức dậy lên địa điểm xe hẹn trước để ra Đà Nẵng. Mãi cho đến 7h30 sáng, hàng xóm xem tin tức mới chạy qua hỏi ông Lâm, có phải tối qua mẹ con Lan Anh đi xe này khám bệnh không.

Tiếng khóc xé lòng của người đàn ông mất cả vợ lẫn con trong vụ tai nạn 8 người chết: 'Vợ ơi, con ơi...' Ảnh 3
Người thân và hàng xóm đến nhà chung tay lo tang lễ cho bà Xã và Lan Anh. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online) 

Rồi lần theo danh sách nạn nhân tử nạn, thấy tên vợ và con gái, ông Lâm đổ gục. Hàng xóm động viên ông, còn người thân họ hàng tức tốc ra Bệnh viện Quảng Nam đưa thi thể mẹ con bà Xã về nhà.

Nỗi đau lớn cứ bao trùm lấy người đàn ông trung tuổi, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, không ngừng nổi...  

Thanh Niên đưa tin, trước đó, vào lúc  3 giờ 41 ngày 14/2, ô tô khách 16 chỗ BS BS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam – bắc.

Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam), ô tô khách va chạm với xe container BS BS 92H - 004.33 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả, 8 người tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế) và 13 người bị thương.

Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu.

Xem thêm: Ít nhất 8 người tử vong sau cú va chạm giữa xe container và xe khách ở Quảng Nam

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất