Sắc màu Cuộc Sống

Thuận Kiều Plaza trong kí ức người Sài Gòn

Khải Anh
Chia sẻ

Trước khi được trưng dụng làm khu điều trị bệnh nhân Covid-19, Thuận Kiều Plaza đã từng là nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm đong đầy của người Sài Gòn, đặc biệt là thế hệ 9X.

Nơi "ký gửi" niềm vui tuổi thơ

Là một người sinh ra tại Sài Gòn, Thuận Kiều Plaza là một trong những ký ức tuổi thơ của mình. Lần đầu tiên vào đó là năm mình học lớp 2, trong dịp sinh nhật của người bạn tại cửa hàng Jolibee trong Thuận Kiều. Hồi bé, ai được tổ chức sinh nhật ở đó là "xịn" dữ lắm.

Ngày xưa, tầng trệt block C của Thuận Kiều là khu trò chơi rất lớn nên sau khi ăn sinh nhật xong, cả đám thường kéo qua đó chơi. Có lẽ Thuận Kiều cũng là chỗ đầu tiên có mô hình chơi game tích lũy phiếu đổi quà, phiếu càng nhiều thì giá trị món quà càng lớn. Mình đã đổi được rất nhiều quà như gấu bông, bút viết, robot...

Thuận Kiều cũng là nơi mình có nhiều kỷ niệm với ba mẹ. Hồi mình còn nhỏ, ba mẹ hay dẫn mình vào đây chơi và mua sắm. Sang cấp 2, khoảng 2006 - 2007, Thuận Kiều tuy có vắng khách hơn một chút nhưng vẫn hoạt động. Trường cấp 2 của mình chỉ cách đó hơn 5 phút đi bộ nên mình cũng thường ghé đây chơi. Rồi sau đó, bắt đầu có các trung tâm thương mại khác mọc lên như An Đông Plaza, Hùng Vương Plaza nên tụi mình "bỏ quên" Thuận Kiều.

Vào khoảng thời gian trước khi Thuận Kiều đóng cửa hoàn toàn, có 1 vài gian hàng mở bán xả kho, mình có ra mua vài món kỷ niệm. Đến khi Thuận Kiều được sơn sửa thành The Garden Mall, có quán ăn, có sân khấu, nhà sách... mình thấy vui, như tuổi thơ hiện về, rất thân thuộc.

Mình thỉnh thoảng vẫn đến đây ăn uống cùng bạn bè, hoặc đi nhà sách 1 mình. Nhưng gần đây, Thuận Kiều lại vắng khách, nhiều cửa hàng đã trả mặt bằng nên mình thấy tiếc nếu Thuận Kiều lần nữa đi vào giấc ngủ.

Đối với mình, việc Thuận Kiều được trưng dụng thành bệnh viện dã chiến là một ý tưởng tốt, vì cơ sở vật chất ở đây đáp ứng đc nhu cầu đó trong khi các bệnh viện khác đã quá tải. Qua đợt này, mình không biết Thuận Kiều sẽ thế nào, nhưng ít nhất bản thân nó đã trở thành một nơi có ích cho người dân thành phố trong giai đoạn khó khăn này.

Thuận Kiều bao nhiêu năm nằm yên đó nhưng không hề lạnh lẽo, nó hiên ngang và thu nhận nguồn năng lượng yêu thương của thành phố và lấy sự ấm áp đó chở che cho những người không may mắn phải vào đây chữa bệnh.

Ký ức Chợ Lớn

Thuận Kiều được xây xong vào năm 1999, được coi là siêu thị lớn bậc nhất lúc đó. Hầu như năm nào, mình cũng được đãi sinh nhật tại Thuận Kiều. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là năm cuối cấp 1, Thuận Kiều về máy chụp ảnh sticker Hàn. Hồi xưa trào lưu này hot và được nhiều bạn trẻ yêu thích lắm.

Ngày cuối cùng của năm lớp 5, mình trốn nhà đi Thuận Kiều chơi để chụp ảnh với đám bạn, chụp xong lẹ làng chạy không kịp thở về trường để gia đình không biết. Có nhiều lời đồn thổi nhưng mình nghĩ rằng do có nhiều chung cư ở đó mọc lên nên Thuận Kiều mới vắng khách.

Qua bao tháng năm, Thuận Kiều vẫn đứng đó chứng kiến sự đổi thay của khu vực Chợ Lớn. Dân quận 5 chủ yếu buôn bán nên họ không thích ở nhà chung cư, nhưng mình hiểu được rằng mọi người đã dành nhiều công sức để cải tạo, phát triển Thuận Kiều.

Đi đến quận 5, hỏi dân quận 5 về Thuận Kiều là ai ai cũng biết. Nhiều năm qua, dù nó đã đổi thành Garden Mall nhưng mọi người vẫn gọi nó với cái tên Thuận Kiều Plaza thân thuộc. Có thể nói Thuận Kiều là biểu tượng của khu vực Chợ Lớn - quận 5. Mình mong rằng, sau đợt dịch này những người đi cách ly sẽ cho mọi người thấy được những cái nhìn mới hơn về Thuận Kiều.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất