Ngày 23/3, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau với bảo vệ nhà ga Metro số 1 (TP.HCM) về trụ sở làm việc.
Danh tính người này được xác định là Trần Xuân Liêm (40 tuổi, ngụ quận 4).
Bước đầu tài xế xe ôm thừa nhận trưa 22/3 có đứng hút thuốc dưới dạ cầu Metro số 1 (ngay ga ngã tư Thủ Đức). Khi nam bảo vệ đến nhắc nhở người này nói "hút kệ tôi, mắc mớ gì đến ông". Trong lúc "nói qua nói lại", cả hai bực tức lao vào đánh nhau.

Thông tin trên báo Phụ nữ TP.HCM, tường trình của ông Hồ Thanh Hải (44 tuổi, nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trí Việt), vào lúc 12h5' tại ga Thủ Đức, ông đã nhắc nhở một tài xế xe công nghệ vì đang hút thuốc trong phạm vi dạ cầu của nhà ga.
Điều này gây mất an toàn, có nguy cơ cháy nếu tàn thuốc bị vứt vào thảm cỏ xung quanh. Tuy nhiên, do mất bình tĩnh, 2 bên đã xảy ra xung đột.
Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) đang phối hợp với Công an phường Bình Thọ để làm việc và xử lý các bên liên quan theo quy định. Ngoài ra, đơn vị cũng đã yêu cầu bảo vệ cam kết không để xảy ra những hành động tương tự trong thời gian tới.
Trước đó, trưa ngày 22/3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đánh nhau. Trong đó, một người mặc áo bảo vệ cầm ghế nhựa đập người mặc áo của một hãng xe công nghệ. Người mặc áo hãng xe công nghệ dùng tay đỡ và dùng nón bảo hiểm đánh trả. Phía sau 2 người là một cây cầu bộ hành thuộc tuyến Metro số 1.