Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin buồn vụ cô gái TP Thủ Đức mất tích hôm 29 Tết

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 13/3, Công an xác định thi thể không còn nguyên vẹn của nữ giới được phát hiện trong Khu công nghệ cao (TP. Thủ Đức) là chị Vi Thị Th. - cô gái mà gia đình trình báo đã mất tích từ 29 Tết.

Ngày 13/2, Công An TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ 1 thi thể một cô gái vừa phát hiện trên địa bàn.

Nạn nhân được phát hiện là chị Vi Thị T. (25 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức). Đây là trường hợp mà gia đình trình báo đã mất tích trong những ngày Tết vừa qua.

Được biết, sáng cùng ngày, người dân phát hiện nhiều đoạn thi thể người ở khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức. Khi nhận tin báo, công an phong tỏa hiện trường để điều tra. 

Nhiều đoạn thi thể của nữ giới được phát hiện và công an đã xác định danh tính nạn nhân là chị Vi Thị T. Nhận định đây là vụ giết người phi tang xác, công an tập trung điều tra, truy xét

Thông tin buồn vụ cô gái TP Thủ Đức mất tích hôm 29 Tết Ảnh 1
Chân dung chị Th. - người mất tích sau khi báo với gia đình sẽ về quê ăn Tết

Qua điều tra, nghi phạm được xác định là người đàn ông cùng dãy trọ (khác phòng) với chị Th., đã có vợ con. Người này bước đầu thừa nhận giết người, cướp tài sản và phân xác phi tang.

Theo đó, ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), nghi can chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết và ở phòng cạnh đó trong dãy trọ, chị T. cũng chuẩn bị về quê. Thấy khu trọ vắng vẻ, nghi can có nhờ chị T. qua khiêng phụ đồ đạc. Chị Th. vừa qua phòng, nghi phạm giết chị Th bằng cách làm cho ngạt thở. 

Sau khi chị Th. tử vong, người đàn ông đã quan hệ tình dục với thi thể nạn nhân và lấy đi điện thoại cùng một số tài sản khác.  

Tiếp đến, người đàn ông đã đi mua dao rồi phân thi thể đem bỏ ở một công ty trong Khu Công nghệ cao TP HCM. Sau khi xoá dấu vết ở hiện trường, người đàn ông trở về quê vợ ở tỉnh Bình Định để lẩn trốn.

Thông tin buồn vụ cô gái TP Thủ Đức mất tích hôm 29 Tết Ảnh 2
Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra (Ảnh: CACC)

Trước đó, như đã thông tin, ngày 8/2 (tức 29 Tết), sau giờ làm ở công ty, chị Th. nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Tuy nhiên, gia đình chờ hoài không thấy chị về.  

Gia đình tìm kiếm nhưng không thấy tung tích chị T. Đến trưa 30 Tết, gia đình chị T. chạy lên tận phòng trọ. Tại đây, họ phát hiện trong phòng vẫn có xe gắn máy, trên xe có treo các túi đồ mà chị T. chuẩn bị mang về quê. Tuy nhiên, ba lô cá nhân của chị T. thì không thấy. Chìa khoá xe cũng không tìm thấy trong phòng. Gia đình chị T. đã trình báo công an địa phương.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất