Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Thi thể đôi vợ chồng đi xe máy gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu đã được tìm thấy

Thi thể đôi vợ chồng đi xe máy qua cầu Phong Châu khi xảy ra sự cố sập cầu đã được tìm thấy sau một tuần tìm kiếm.

Sau một tuần kể từ khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, cả hai thi thể của vợ chồng ông Lương Xuân T. và bà Nguyễn Thị H. (trú tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã được tìm thấy.

Thi thể đôi vợ chồng đi xe máy gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu đã được tìm thấy Ảnh 1
Thi thể nam giới nghi là nạn nhân mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu vừa được phát hiện sáng 16.9 trên sông Hồng.

Sáng ngày 16/9, lãnh đạo xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ xác nhận thông tin về việc phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hồng, cách hiện trường vụ sập cầu Phong Châu khoảng 9 km về phía hạ lưu. Thi thể này được tìm thấy vào khoảng 10 giờ, sau khi nhận tin báo từ Đội CSGT Đường thủy (Công an tỉnh Phú Thọ) và người dân.

Ngay khi người thân đến nhận diện, thi thể được xác nhận là ông Lương Xuân T. (56 tuổi), chồng của bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi). Hai vợ chồng gặp nạn khi đi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 19L-310XX vào thời điểm cầu Phong Châu bất ngờ sập và họ rơi xuống sông Hồng.

Thi thể đôi vợ chồng đi xe máy gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu đã được tìm thấy Ảnh 2
Thợ lặn được huy động để tìm kiếm cứu nạn sáng 15-9 khu vực cầu Phong Châu bị sập.

Trước đó, vào ngày 14/9, thi thể của bà H. đã được phát hiện. Con trai của nạn nhân, anh Lương Ngọc K. (25 tuổi), vô cùng đau lòng khi chia sẻ với báo chí về mất mát của gia đình. Sau khi nhận diện thi thể mẹ, gia đình đã tổ chức hỏa táng ngay trong đêm.

Anh K. kể lại rằng, vào ngày xảy ra sự cố, bố mẹ anh, cả hai đều mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, đang trên đường trở về từ phòng khám sau buổi tập vật lý trị liệu. Khi không thể liên lạc được với bố mẹ, anh chỉ nghĩ đơn giản là điện thoại của họ hết pin. Tuy nhiên, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng thông báo và trích xuất camera an ninh, anh mới biết rằng bố mẹ mình là hai trong số những nạn nhân của vụ sập cầu.

Thi thể đôi vợ chồng đi xe máy gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu đã được tìm thấy Ảnh 3
Khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ, thợ lặn cùng thiết bị tìm kiếm được triển khai xuống nhịp cầu Phong Châu bị sập để tìm kiếm người mất tích.

Chị Bích T., vợ của anh K., đau lòng cho biết bố mẹ chồng là những người hiền lành, yêu thương con cháu và sống rất hòa nhã với hàng xóm. Ngày thường, ông bà giúp đỡ chăm sóc cháu để hai vợ chồng đi làm. Sự mất mát của họ là một nỗi đau không gì có thể bù đắp được.

Cả gia đình, từ người con trai đến con dâu, đều bàng hoàng trước tai họa ập đến. Với những nỗ lực tìm kiếm kéo dài trong suốt một tuần qua, cuối cùng thi thể của ông bà đã được tìm thấy, khép lại một câu chuyện đau thương về vụ sập cầu Phong Châu.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thiên Di

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất
Chinh phục từ vị giác đến trái tim: Thế Giới Hải Sản đồng hành cùng Miss Cosmo 2024