Sắc màu Cuộc Sống

Thanh niên bị bà thím 'ganh' ở quán bi-a, gậy bay vèo vèo nhưng tổn thương nhất lại là nam phụ áo hoa

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đang chơi bi-a, thanh niên bất ngờ bị người phụ nữ lớn tuổi “ganh”, người phụ nữ liên tục cầm gậy trọc bi-a phi thẳng về hướng nam thanh niên. Thế nhưng, người tổn thương nhất lại là nam phụ, anh áo hoa.

Đã có nhiều vụ việc con cái, chồng mải chơi bị vợ hoặc phụ huynh “ganh” tại quán. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây là một trường hợp tương tự.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip được chia sẻ ghi lại khung cảnh trong một quán game bi-a. Lúc này có rất đông thanh niên đang chơi bi-a tại đây thì một người phụ nữ xuất hiện.

Người này vào quán, cầm một chiếc gậy trọc bi-a trong quán rồi phi thẳng về phía nam thanh niên áo đen đang đứng cạnh bàn trọc bi-a. Thế nhưng cây gậy không bay trúng “mục tiêu” mà lao thẳng về phía anh áo hoa đang chăm chú chuẩn bị trọc bi-a.

Thanh niên bị bà thím 'ganh' ở quán bi-a, gậy bay vèo vèo nhưng tổn thương nhất lại là nam phụ áo hoa Ảnh 1

Bị “ăn” nguyên cây gậy bất ngờ, anh thanh niên áo hoa bàng hoàng chưa kịp định hình điều gì.

Lúc này, “mục tiêu” là anh thanh niên áo đen liền đi khỏi bàn, người phụ nữ tiếp tục nhặt cây gậy lên và phi tiếp về hướng anh áo đen, cây gậy bay sượt đầu một thanh niên khác và cũng không trúng “mục tiêu”.

Nhận thấy nguy hiểm, một thanh niên đã lại gần giành lấy cây gậy trong tay người phụ nữ trước khi người này định ném tiếp.

Thanh niên bị bà thím 'ganh' ở quán bi-a, gậy bay vèo vèo nhưng tổn thương nhất lại là nam phụ áo hoa Ảnh 2
Trong lúc nóng giận, người phụ nữ ném thẳng tay, không nể một ai.

Tất cả thanh niên trong quán chỉ đứng và ngồi im quan sát, không ai phản ứng gì. Thanh niên áo đen bị ganh cũng nhanh chóng rời đi.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số mọi người đều dành những bình luận khá hài hước về vụ việc.

Nhiều người cho rằng, có lẽ người phụ nữ là mẹ nam thanh niên áo đen, vì thấy con mải chơi nên đã nóng giận đến tận quán tìm. Một số khác thì cảm thấy thương cho “nhân vật phụ” là anh áo hoa vì anh có vẻ vô cùng thất thần sau pha ném của bà thím, trong khi không làm gì nên tội.

Một số khác thì cảm thấy may mắn vì trong lúc nóng giận, người phụ nữ đã không chú ý đến những quả bi-a đang nằm la liệt trên bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất