Sắc màu Cuộc Sống

Cụ bà trình báo bị đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ trói lại và cướp tài sản, nào ngờ sự thật phía sau

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 3/2, Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết vừa làm rõ vụ trình báo bị cướp tài sản xảy ra tại xã Thạnh Mỹ Tây.

Theo đó, lực lượng Công an xác định người trình báo đã làm giả hiện trường, báo tin sai sự thật nhằm che giấu việc đem số tài sản trên đi giải quyết nợ nần cá nhân. 

Cụ thể, chiều 1/2, gia đình bà Dương Thị Đạt (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây) trình báo Công an về việc người này bị một đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ, dùng dao khống chế, dùng dây dù trói và mở két sắt lấy tiền, trang sức với trị giá khoảng 250 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Cụ bà trình báo bị đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ trói lại và cướp tài sản, nào ngờ sự thật phía sau Ảnh 1
Cụ bà hoang báo vụ cướp xông vào nhà khống chế, cướp tài sản

Tuy nhiên khi vào cuộc điều tra, lực lượng Công an xác định bà Đạt đã làm giả hiện trường, báo tin sai sự thật.

Qua làm việc với Cơ quan Công an, bà Đạt thú nhận đã báo tin giả nhằm che giấu việc đã đem số tài sản trên đi giải quyết nợ nần cá nhân.

Xem thêm: Chủ hụi hoang báo mất nữ trang gần 4 tỷ đồng, nghe lý do càng bất ngờ hơn

Ngày 30/1 vừa qua, 1 vụ việc tương tự cũng xảy ra tại An Giang. Cụ thể, khoảng 14h ngày 30/1, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú tiếp nhận tin báo của bà P.T.Đ. (sinh năm 1975, trú tại ấp Chánh Hưng, xã Bình Long) bị mất gần 4 tỷ đồng.

Theo bà Đ. trình báo, bà bị trộm két sắt mini có chứa nữ trang các loại (trị giá trên 3,9 tỉ đồng). 

Cụ bà trình báo bị đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ trói lại và cướp tài sản, nào ngờ sự thật phía sau Ảnh 2
Bà Đ. hoang báo mất nữ trang gần 4 tỷ đồng để làm tin với con hụi

Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập đoàn công tác xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, quá trình làm việc với bà Đ. và gia đình, Cơ quan Công an phát hiện két sắt không bị mất trộm mà được cất trong phòng ngủ của người phụ nữ này.

Kiểm tra két sắt, công an phát hiện bên trong chứa nữ trang các loại trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Làm việc ban đầu, bà Đ. khai nhận, bà đang làm chủ một dây hụi. Vì muốn tạo tạo lòng tin, thuận lợi cho việc làm ăn hơn nên đã trình báo với cơ quan công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế nhằm thể hiện bản thân có nhiều tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất