Theo ghi nhận của PV, chỉ sau một đêm, hàng nghìn chiếc bao cao su đủ kích thước, chủng loại nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Linh Đàm (phường Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Bao cao su, kim tiêm, thậm chí cả băng vệ sinh ken đặc trên mặt nước tại nhiều lối lên xuống của hồ.
Cảnh tượng này cùng lớp váng màu nâu đặc quánh bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bâu kín khiến nhiều người đi bộ qua khu vực này phải lắc đầu ngao ngán. Ông Nguyễn Văn Khánh - một người dân địa phương cho hay: “Ngày nào tôi cũng đi tập thể dục quanh khu vực này, không khí trong lành lắm, chỉ sau một đêm mà hàng nghìn chiếc bao cao su đổ đầy mặt nước. Nhìn cảnh này ai cũng bức xúc“.
Tương tự ông Khánh, chị N.T.H - nhân viên cấp thoát nước Hà Nội, người trực tiếp xử lý rác thải ở khu vực hồ Linh Đàm cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi phải vớt hàng nghìn chiếc bao cao su như thế này, nhìn thấy mà khiếp sợ, quá mất mỹ quan“.
Nói về nguyên nhân xuất hiện hàng trăm chiếc bao cao nổi trên mặt hồ Linh Đàm, chị H chia sẻ: “Tôi đoán mấy khách sạn, nhà nghỉ ở quanh khu vực này thải ra chứ đâu. Tôi không hiểu tại sao họ không đóng túi ni-lông, rồi đưa cho nhân viên môi trường mang đi xử lý, mà lại vứt bừa bãi ra mặt hồ như vậy. Thế này thử hỏi tại sao hồ không ô nhiễm“.
Hiện tại, công nhân môi trường thuộc Công ty cấp thoát nước Hà Nội vẫn đang tiến hành vớt, tuy nhiên do số lượng bao cao su quá nhiều, phân tán ở nhiều khu vực hồ, sau 3h làm việc hết sức - mọi thứ vẫn chưa xử lý xong.

Chỉ sau một đêm, hàng nghìn chiếc bao cao su nổi đầy mặt hồ Linh Đàm.

Không chỉ có bao cao su, băng vệ sinh mà kim tiêm cũng được vứt xuống mặt hồ.

Bao cao su tụ trên mặt nước tại nhiều lối lên xuống của hồ.

Nhân viên môi trường vớt nhưng không xuể, bởi số lượng quá nhiều và phân tán ở nhiều khu vực.

Nhìn cảnh tượng này, ai cũng phải than thở, ngao ngán.

Bao cao su ken đặc cùng với váng nước màu nâu, bốc mùi hôi thối.

Tình trạng này chưa từng xảy ra ở Hồ Linh Đàm.

Có nhiều chiếc bao cao su sử dụng từ lâu đã bắt đầu phân hủy.


Công nhân cấp thoát nước Hà Nội không thể tin được chỉ sau một đêm, hàng nghìn chiếc bao cao su bị đổ xuống hồ.

Bao cao su đủ kích cỡ và chủng loại.

Khoảng hơn 9h sáng ngày 22/11, những công nhân vệ sinh môi trường tới vớt bao cao su nổi lên mặt hồ.

Ai cũng phải dùng khẩu trang kín mít vì không thể ngửi được mùi hôi thối.

Người dân vô cùng bức xúc trước tình trạng này.