Sắc màu Cuộc Sống

Cháy chung cư mini: Ông bố kể lại phút giây ôm con 27 tháng tuổi nhảy xuống

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Anh Thắng (41 tuổi) là một trong những người dân may mắn thoát nạn sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Nhớ lại sự việc vừa rồi, người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra trong đêm 12/9 vừa qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. 

Chiều ngày 13/9, thông tin từ Công an Hà Nội, vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người, trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong.  Ngoài số người tử vong nói trên, Cơ quan chức năng xác định có 37 người bị thương.

Cháy chung cư mini: Ông bố kể lại phút giây ôm con 27 tháng tuổi nhảy xuống Ảnh 1
Các nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: Dân Việt

Đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, anh Thắng (41 tuổi)

Kể lại với Tuổi Trẻ Online, anh Thắng cho biết, khoảng 11h đêm 12/9, do ban công nhà vẫn mở nên thấy khói từ dưới bay lên. Khi đó, anh phát hiện cháy, anh hô hoán mọi người xuống tầng 1 để chữa cháy.

"Thế nhưng khi xuống dưới tầng 1, thấy khói quá nhiều không thể xuống tiếp nữa nên chúng tôi lại đi lên. Tôi nói 2 chị em (bé gái 9 tuổi và bé trai 8 tuổi) chạy lên tầng thượng (tầng 9) để tránh khói. Tôi quay về nhà đóng kín cửa, có vợ và con gái 27 tháng tuổi. Lúc này khói vẫn luồn qua khe cửa vào nhà", anh Thắng kể.

Sau đó, anh quyết định lấy chăn, rèm cửa ngâm nước để bịt các khe cửa nhưng nhận thấy tình hình không duy trì được lâu. "Khi nhìn qua cửa thoát hiểm, tôi thấy nhà dưới tầng 2 có mái tôn nên đã vứt chăn ra làm đệm rồi ôm con gái 27 tháng tuổi vào lòng nhảy xuống. Sau đó, tôi hối vợ nhảy nhanh, không nhảy thì cũng chết.

Khi vợ nhảy xuống thì sập mái tôn khiến cả ba ngã xuống đất. Tôi bị gãy tay, vợ cũng bị gãy xương bả vai đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

May mắn tình trạng của bé 27 tháng tuổi đã ổn định, đang được theo dõi tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Còn hai đứa trẻ lên tầng thượng thì mới chỉ biết thông tin bé trai đã thoát khỏi. Còn con gái vẫn chưa thấy thông tin", anh Thắng lo lắng.

Cháy chung cư mini: Ông bố kể lại phút giây ôm con 27 tháng tuổi nhảy xuống Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamNet

Theo Tiền Phong, anh Nguyễn Công Huy, trú tại tầng 3 trong căn chung cư mini, cũng là một trong những người thoát nạn. Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Huy cho biết, lúc đó, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ.

Theo anh Huy, gia đình anh có 4 người, gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Khi phát hiện cháy, anh đã thả thang dây từ ban công tầng 3 xuống đưa các thành viên trong gia đình ra ngoài an toàn.

Anh Huy cũng cho biết, căn chung cư mini gia đình anh đang sinh sống được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, có ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 căn hộ. Nhiều người sống tại tầng cao phát hiện sự cố đã nhảy từ trên xuống.

Còn anh Phạm Văn Minh (sống cùng ngõ) cho hay, khi tiếp cận ngôi nhà, lửa đã bắt đầu lan lên tầng 5 và 6. Cùng lúc, anh cũng nghe tiếng động như có đồ vật rơi xuống mái tôn nhà bên cạnh, xen lẫn là tiếng kêu cứu thất thanh của nhiều người.

Con ngõ vào hiện trường hẹp, anh Minh nói, nhiều xe cứu hỏa có mặt nhưng khó tiếp cận hiện trường, công tác cứu hộ nạn nhân vì thế mà gặp muôn vàn thử thách.

Như tin đã đưa, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, 1 tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. 

Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất