Sắc màu Cuộc Sống

Những món ngon mà chỉ có 7x, 8x mới biết

Chia sẻ

Có ai đã từng hờ hững chán ngán nhìn đống đồ ăn đắt tiền bày trên bàn nhưng khi nghĩ đến những thứ quà bánh sứt sẹo của tuổi thơ thì thèm đến chảy nước mắt chưa?

Cái thời trẻ con còn “cởi truồng tắm mưa”, thì cơm nhà là một thứ quá đỗi quen thuộc và chán ngán. Những cái bánh bột, những viên kẹo màu hay gói mì tôm bẻ nát, tuy chẳng có tí giá trị vật chất gì, nhưng với lũ trẻ thì nó còn hơn cả “sơn hào hải vị”.

Mà lúc ấy, có phải ngày nào cũng có quà vặt mà ăn đâu. Lắm lúc phải chầu chực mẹ đi chợ sớm về cho cái bánh, hay đem xô thủng, dép đút đi đổi từng cây kẹo. Thỉnh thoảng được vài trăm đồng tiền lẻ là vui lắm, vì khi đó có thể dõng dạc vào tiệm tạp hóa để “tiêu tiền”.

Mặc dù bao lần bị người lớn dọa rằng món đó “có độc đấy”, thậm chí còn ăn đòn vì mê bánh kẹo bỏ cơm, nhưng chẳng đứa trẻ nào chịu nhịn quà cả. Đến khi lớn rồi, những thứ chứa cả bầu trời ký ức ấy dần dần biến mất, có thèm cũng chẳng kiếm đau ra được hương vị mộc mạc ngày xưa nữa. Để rồi thỉnh thoảng bắt gặp một món ăn tuổi thơ quen thuộc, người ta có thể trào nước mắt ra vì nhớ.

Monanvat (2)

Bánh snack hình con cua, khi ăn là phải “xử” hai cái càng của nó trước.

Monanvat (20)

Xí muội hoa mai của Trung Quốc.

Monanvat (6)

Thi tài thổi bong bóng bằng kẹo cao su Big Babol.

Monanvat (7)

Có bao nhiêu người mua món này chỉ vì có “hình xăm” bên trong?

Monanvat (18)

Chỉ là chút mì gói bóp vụn cùng với chút muối nhưng lại khiến cả đám trẻ say mê như “điếu đổ” đến mức bỏ cơm.

Monanvat (5)

Có thời điểm, những que kem như thế này chỉ có giá 200 đồng.

Monanvat (4)

Que kem chuối béo ngậy, to tướng thế này cũng chì có 500 đồng mà thôi.

Monanvat (3)

Chùm ruột xanh vốn có vị chua khá nặng, nhưng chẳng đứa trẻ nào chối từ.

Monanvat (1)

Sữa chua, sinh tố đóng bịch vừa rẻ vừa ngon, giúp giải nhiệt mùa hè.

Monanvat (22)

Ngoài ra, chúng còn có phiên bản hình ống.

Monanvat (19)

Món bánh gạo “thần thánh”.

Monanvat (16)

Kẹo C hình trái tim vừa ngon vừa đẹp.

Monanvat (12)

Mạch nha ngọt ngây kết hợp cùng bánh tráng và dừa bào có thể trở thành món quà vặt “ngon mê ly”.

Monanvat (15)

Bột trái cây đủ vị.

Monanvat (14)

Kẹo chocolate Thái Lan là món xa xỉ với nhiều đứa trẻ thời đó.

Monanvat (11)

Kẹo kéo dẻo dẻo kết hợp cùng đậu phộng bùi bùi chắc hắn ăn sẽ sướng miệng hơn những thanh kẹo cứng ngắc được đóng bịch sẵn.

Monanvat (10)

Kẹo dẻo vị cam hay bạc hà bọc đường, được chứa trong những chiếc hộp tròn có nắp đậy.

Điều thú vị nhất ở món kẹo chỉ chính là chứng kiến quá trình “kéo kẹo”. Từ một viên đường, qua bàn tay khéo kéo của người bán hàng, chẳng mấy chốc nó đã biến thành những sợi chỉ mỏng manh.

Monanvat (8)

Kẹo cao su sọc dưa.

>>> Xem thêm:

‘Một vé về tuổi thơ’ với những trò chơi mộc mạc đang dần biến mất

Đi về đâu những chiếc ăng ten gắn liền với ‘tuổi thơ dữ dội’?

Chia sẻ
Tin mới nhất