Tạp chí điện tử Saostar
treding # Đảo thiên đường # bão Yagi
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Nhìn cha qua camera, tâm hồn con gái chia thành 2 nửa: Nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà

Mới đây, một cô gái vừa chia sẻ khoảnh khắc về cha khiến dân tình vô cùng xúc động.

Kèm theo hình ảnh này, cô gái tâm sự: "Tâm hồn con chia làm 2 nửa: Nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà. Đi làm xa nhà, check camera thấy cha lủi thủi dọn mâm cơm rồi ăn một mình mà không cầm được nước mắt...

Nhìn cha qua camera, tâm hồn con gái chia thành 2 nửa: Nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà Ảnh 1
Ảnh: An Nhiên

Lúc nào gọi điện về cha cũng nói cha ăn cơm rồi, có canh, có cá, đừng lo cho cha. Nhưng làm sao con biết được khi không có con bữa cơm của cha đạm bạc đến nhường nào?

Thật sự muốn chạy về ngay bên cha mẹ, làm gì cũng được, đủ sống qua ngày. Nhưng cũng muốn bôn ba kiếm sống nơi đất khách quê người để có tiền gửi về cho cha mẹ. Chỉ mong rằng, tốc độ thành công của con nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ!".

Nhìn cha qua camera, tâm hồn con gái chia thành 2 nửa: Nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà Ảnh 2
Ảnh: An Nhiên

Câu chuyện mà cô gái trẻ chia sẻ ở trên khiến nhiều người chú ý và lắng đọng cảm xúc. Nhiều người cũng bất chợt nghĩ về cha mẹ mình ở quê nhà, dù thương nhớ con cháu thật nhiều nhưng vẫn luôn cố gắng để con cái ở xa an tâm làm việc.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận xúc động như sau:

"Ngày nào cũng xem camera, thấy mẹ lủi thủi ăn cơm và làm việc một mình. Thương mà"

"Chỉ xem một bức ảnh thôi mà tôi bật khóc nức nở. Nghĩ tới cha mẹ mà thương quá đi thôi"

"Cô gái ơi, nếu có điều kiện hãy thường xuyên về thăm cha nhé. Cha già rồi, cha không cần tiền bạc gì nữa đâu, cha chỉ cần ở gần con cái thôi bạn ạ".

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Linh

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Đừng Bỏ Lỡ

ĐỪNG BỎ LỠ