Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Cận cảnh cuộc sống
google news

Người vợ để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự vẫn, chồng đau 'xé lòng' khi đọc lời dặn dò

Quỳnh Trang

Mắc bệnh hiểm nghèo, một người vợ ở Nghệ An đã để lại một bức thư dặn chồng bán bớt trâu và ruộng để chăm sóc các con, sau đó treo cổ tự vẫn.

Sáng 21/3, thông tin với Tiền Phong ông Nguyễn Văn Hoan – Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một người phụ nữ trong tư thế treo cổ.  

Nạn nhân là chị N.T.T (38 tuổi, trú tại thôn Nam Giang, xã Thanh Giang).

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 20/3, chồng của chị T. ngủ dậy không thấy vợ đâu nên đã xuống bếp tìm kiếm thì phát hiện chị T. đã bất động trong tư thế treo cổ.  

Ảnh: Báo Tiền Phong 
Ảnh: Báo Tiền Phong 

Chồng đã hô hoán và cùng người thân nhanh chóng cắt dây đưa chị T. xuống và mang đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Chị T. đã tử vong trước đó.  

Vị Chủ tịch UBND xã Thanh Giang cho biết thêm: "Trước đó chị T. có đưa có người con gái thứ 2 (đang học lớp 7) một lá thư. Đồng thời, dặn người con đưa cho bác dâu, khi nào mẹ có chuyện gì thì bóc lá thư mở ra xem. Trong lá thư, chị T. dặn chồng bán trâu, bò, trả bớt ruộng để nuôi con. Ngoài ra, chị T. còn dặn người bác dâu, nhờ chăm sóc các cháu”, ông Hoan thông tin.

Được biết, vợ chồng chị T. có 5 người con, người con đầu học lớp 9, cháu út mới 5 tuổi. Thời gian gần đây, chị T. phát hiện bị bệnh u não. 

Xem thêm: Clip: Xe máy sang đường liều lĩnh gây tai nạn liên hoàn, 3 người nằm dưới bánh xe tải

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Quỳnh Trang

Tin mới nhất
Cú ngược dòng của Quang Hải