Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Người phụ nữ nhặt được bé gái sơ sinh trong lùm cây, 8 năm sau có ngay 'trái ngọt'

Hiện tại, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã biết phụ mẹ nuôi nhiều công việc nhà.

Năm 2018, cha của chị Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp) trong một lần đi ngang qua bờ đê gần khu vực cửa khẩu Dinh Bà - giáp biên giới Việt Nam - Campuchia bỗng phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở lùm cây. Ông liền chạy về gọi con gái qua phụ bế đưa đến trạm y tế xã. 

Khi ấy, bé gái sơ sinh được quấn khăn xà rông, kiến bâu khắp xung quanh và bên cạnh có một hộp sữa. Bé gái được y tá sơ cứu, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó y tá thông tin bé nặng vỏn vẹn 800 gram, dây rốn còn vệt máu. 

Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái. Nhưng sau 7 ngày vẫn không có ai đến nhận, chính quyền quyết định tìm người nhận nuôi. 

Người phụ nữ nhặt được bé gái sơ sinh trong lùm cây, 8 năm sau có ngay 'trái ngọt' Ảnh 1
Chị Tuyền và con gái Bảo Ấn

Vợ chồng chị Tuyền vốn làm nghề bán vé số, phải nuôi thêm đứa con gái bị bệnh động kinh. Vì thế chị lăn tăn việc nhận nuôi bé gái do sợ không thể chăm sóc chu đáo. 

Bé gái bị bỏ rơi đã được gửi vào một ngôi chùa gần đó. Tại đây sư đặt tên cho bé gái là Bảo Ấn. Song chị Tuyền lại thương xót, không đành lòng nên đã quyết định quay trở lại chùa đón Bảo Ấn về. 

Anh Ve - chồng chị Tuyền cũng ủng hộ vợ và cho rằng đã có duyên lượm được con thì nhận về nuôi. Hàng xóm biết hoàn cảnh của anh chị nên cũng thương, cho sữa, cho quần áo đỡ đần được chút nào hay chút đó. 

Người phụ nữ nhặt được bé gái sơ sinh trong lùm cây, 8 năm sau có ngay 'trái ngọt' Ảnh 2
Bé Bảo Ấn ngày càng thông minh và có thể đỡ đần việc nhà

"Hồi đó, tôi lấy thìa bón từng muỗng sữa cho con vì con quá nhỏ, không thể tự bú bình. Sau 1 tháng, con phát triển khỏe mạnh, lên được 1,2 ký. 

Tôi vẫn nói với chồng rằng cuộc sống cực thật nhưng chẳng thể nào bằng tình yêu thương dành cho con. Tôi thương vô bờ bến", chị tâm sự trên kênh YouTube Bùi Hồ TV. 

Hiện tại, Bảo Ấn đã 6 tuổi, có gương mặt phúc hậu và rất thông minh. Bé đã biết phụ mẹ nhiều công việc nhà. Bé vừa là em, vừa là người bầu bạn với đứa con gái ruột đang bị bệnh của chị Tuyền. Bé luôn ở cạnh chăm sóc, lấy thuốc cho chị uống, trò chuyện với chị mỗi ngày. 

Bảo Ấn hồn nhiên cho biết, bé luôn ước ba mẹ con giàu có, có nhà lầu xe hơi để ba mẹ bớt khổ. Bé ước chị Tuyền có đồ mới, quần áo mới. 

Người phụ nữ nhặt được bé gái sơ sinh trong lùm cây, 8 năm sau có ngay 'trái ngọt' Ảnh 3
Anh Ve coi bé Bảo Ấn như con ruột

Hàng ngày chị Tuyền đi bán vé số, mỗi bữa được khoảng 150 - 200 tờ. Còn anh Ve đi làm thuê, ai mướn gì làm đó. Số tiền họ kiếm được không đáng bao nhiêu nhưng đủ để lo cho 2 con gái nhỏ. 

Chị Tuyền cho biết, gia đình đang sống trong căn nhà do hội tình thương xây dựng, chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ, không có nhà vệ sinh. Hàng ngày, cả nhà phải đi vệ sinh ké bên nhà nội. 

"Chúng tôi được nhiều mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ nhiều về vật chất. Nhiều người cũng nói sau này Bảo Ấn lớn khôn sẽ báo đáp ân tình của vợ chồng tôi. Tôi không quan trọng chuyện sau này con sẽ phải báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của mình. 

Sau này con nuôi lại mình thì được nhờ, không thì không sao hết. Mình làm phước cho con và luôn coi như ruột thịt", chị Tuyền nói.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Khai Tâm

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất