Người mẫu mũi không xương đầy lạ kì: 'Từng trầm cảm, muốn tự vẫn vì bị body shaming'

Gạt qua nỗi mặc cảm tự ti năm nào, giờ đây, Phạm Thị Mỹ Duyên (SN 2003) đã có thể mỉm cười và tự tin toả sáng trên sàn catwalk.

Bài viết Tùng Nguyễn
Chia sẻ

“Đồ mũi khỉ”

“Em không phù hợp với cuộc thi nhan sắc”

“Trông dị dị”

“Nhìn sợ thế”’

“Giống con avarta ấy!”

Từng lời, từng lời một cứ như những mũi kim châm chích vào cơ thể, khiến Mỹ Duyên chìm sâu vào sự mặc cảm, khi cô vẫn đang là một nữ sinh cấp 3. Chiếc mũi dị tật nằm giữa khuôn mặt từng khiến Duyên muốn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng sau cùng, cô đã chọn cách đứng lên, mỉm cười và yêu lấy cơ thể mà ba mẹ ban tặng. 

Gút

Đó là câu chuyện truyền cảm hứng mà Mỹ Duyên mang đến cho ASK ME!

Người mẫu mũi không xương đầy lạ kì: 'Từng trầm cảm, muốn tự vẫn vì bị body shaming' Ảnh 1

Chúng tôi chú ý đến Mỹ Duyên khi cô “dám” đặt chân bước vào một cuộc thi người mẫu, dù bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Đã có hàng trăm bình luận chỉ trích, khen chê đã trút vào Duyên: “Mặt như thế mà cũng đi thi”, “Không biết ngượng nhỉ”, “Nhìn chẳng ra đâu”… 

“Em từng muốn chạy trốn”, Duyên thừa nhận. 

Bạn sẽ sống thế nào với một chiếc mũi đầy mỡ, không xương. Lẩn trốn bạn bè, khóc suốt những đêm dài, thu mình vào góc riêng, bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm… Tất cả những điều đó cô gái 19 tuổi này đều đã trải qua. Nhưng Duyên khiến chúng tôi tin rằng không có bất kì ai trên đời này có thể chọn nơi mình sinh ra, chọn hình hài và một cơ thể hoàn hảo, nhưng bạn có thể khiến mình hạnh phúc hơn từng ngày bằng cách sống tích cực.

“Em sinh ra với chiếc mũi mỡ, không xương và chèn kín đường thở. Mẹ em kể như thế. Từ nhỏ, em đã phải trải qua những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để chèn ống hút vào mũi, duy trì sự sống. Một tuổi thơ quá đặc biệt, phải không?

Năm lớp 3, em được mổ nhằm giúp sống mũi cao hơn, bỏ ống hút đi. Em nhận ra mình có gương mặt khác thường từ khi còn bé. Khác với em gái song sinh Mỹ Diệp, mọi người thường nhìn thẳng vào gương mặt em với đầy sự tò mò. Từ đó, em biết mình phải học cách sống cùng với chiếc mũi không xương đầy lạ kì này”, Duyên nhớ lại.

Người mẫu mũi không xương đầy lạ kì: 'Từng trầm cảm, muốn tự vẫn vì bị body shaming' Ảnh 2

Nhưng, những sóng gió trong đời Duyên chỉ bắt đầu khi cô đặt chân vào cấp 3. Trong một lần tình cờ, cô phát hiện bạn cùng lớp chụp lại ảnh Duyên, zoom lên rồi gửi cho mọi người cùng … cười cợt.

Một nỗi mặc cảm dâng lên khiến Duyên đỏ bừng mặt mày, cô bị tự ti vây chặt! Những ngày đi học sau đó thực sự rất nặng nề. Cô thường ngồi thu mình góc lớp, chẳng muốn tiếp xúc cùng ai. 

Có 2 cú sốc đã khiến Duyên cảm thấy tuyệt vọng. Lần thứ nhất, vì mâu thuẫn với bạn cùng lớp mà một phụ huynh đã sang nhà và nói thẳng với ba mẹ Duyên. “Nó mũi khỉ thì tôi gọi mũi khỉ”.

Lần thứ hai, với chiều cao 1m80, Duyên háo hức điền tên mình vào cuộc thi nữ sinh thanh lịch, nhưng cô lại bị một giáo viên phũ phàng: “Mỹ Duyên không đủ tư cách tham gia vì cuộc thi chỉ dành cho những bạn có ngoại hình, sắc đẹp”.

Duyên kể: “Họ càng cười cợt, em càng thu mình rồi gục ngã. Cuối cùng, em chẳng biết mình rơi vào trầm cảm tự bao giờ.

Người mẫu mũi không xương đầy lạ kì: 'Từng trầm cảm, muốn tự vẫn vì bị body shaming' Ảnh 3

Em từng xin bố mẹ cho mình được nghỉ học, bởi từ trường về nhà em rất buồn, chỉ ở một mình trong phòng, thường xuyên khóc. Lúc dại dột nhất, em đã từng muốn tự vẫn. Em nghĩ rằng tạo hoá sao mà nghiệt ngã qua, cho em một hình hài thế này”.

Mỗi lần như thế, bố mẹ, anh trai và em gái song sinh Mỹ Diệp đều an ủi, động viên. Thậm chí, Mỹ Diệp đã từng sang lớp Mỹ Duyên để “nói cho ra lẽ”. 

Mỹ Diệp cho biết: “Em với Duyên cùng một bụng mẹ. Ngày bé, em đã nhận ra sự khác biệt của chị và luôn muốn tìm cách bảo vệ. Có những đêm nằm ngủ cạnh, em biết Duyên khóc rất nhiều vì bị bạn bè trêu chọc, cười cợt. Em chỉ biết động viên chị.

Có lúc, em chọn cách sang lớp Duyên để nói chuyện với những bạn ở đấy. Em muốn mọi người hiểu rằng, dẫu Duyên có mang khuôn mặt hay hình hài ra sao, Duyên vẫn xứng đáng được tôn trọng và đối xử công bằng như bao người khác.

Em luôn tìm mọi cách để bảo vệ chị của mình”.

Nhờ sự động viên từ gia đình, Duyên mới dần cởi mở và bước ra vũng tối của sự tự ti. Mỗi ngày, cô ngắm nhìn mình thật lâu trước gương, tập mỉm cười để có thể bước tiếp. 

Người mẫu mũi không xương đầy lạ kì: 'Từng trầm cảm, muốn tự vẫn vì bị body shaming' Ảnh 4

Duyên kể, bước ngoặt lớn nhất là khi cô nhận được lời mời tham gia vào bộ ảnh chữa lành của nhiếp ảnh gia Mỹ Điên. Lần đầu tiên, cô được đứng trước ống kính máy ảnh. Khi bộ ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bình luận tích cực đã hướng về Duyên. Người khen rằng cô dũng cảm, nhiều người động viên Duyên hãy luôn là chính mình.

Cô học yêu lấy cơ thể, gương mặt và chiếc mũi dị dạng của mình từ dạo đó. Mỹ Duyên cho biết: “Trong một lần tình cờ đi ủng hộ em gái casting người mẫu, em đã được động viên cùng tham gia. Cuối cùng, em bén duyên với nghề mẫu từ dạo đó. Đây là một công việc mà em từng nghĩ mình sẽ không thể làm được.

Người mẫu mũi không xương đầy lạ kì: 'Từng trầm cảm, muốn tự vẫn vì bị body shaming' Ảnh 5

Ba mẹ cũng rất vui khi em có thể tìm được đam mê của chính mình. Em mỉm cười trước những khó khăn, em có động lực sống mỗi ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, em đã tham gia rất nhiều bộ ảnh và diễn trên sàn catwalk. Đó là niềm tự hào bé nhỏ sau bao mặc cảm của em”. 

Duyên thừa nhận, khi từng là nạn nhân của body shaming, hơn ai hết, cô biết mình phải càng yêu lấy cơ thể mà mẹ cha ban tặng.

Chiếc mũi dị biệt đã từng làm cô mặc cảm, xấu hổ nhưng lại là điểm nhấn đặc biệt khiến Duyên có thể thể hiện mình trong một vài bộ ảnh độc đáo. Cô đã ngừng dằn vặt bản thân về sự khác biệt này, học cách yêu lấy nó mỗi ngày.

Người mẫu mũi không xương đầy lạ kì: 'Từng trầm cảm, muốn tự vẫn vì bị body shaming' Ảnh 6

Mỹ Diệp chia sẻ: “Ban đầu, em cũng có dự định theo nghề người mẫu nhưng em nghĩ rằng, em sẽ nhường hết tất cả những gì mình có cho chị. Em sẵn sàng đứng phía sau để ủng hộ Duyên, vì chị vốn đã rất thiệt thòi ngay từ khi sinh ra. Chiếc mũi không xương này có không phải là một trở ngại, mà là điểm nhấn để mọi người nhớ đến Duyên nhiều hơn”.

Hiện tại, Mỹ Duyên đã đỗ vào khoa Luật của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô mơ ước trở thành một luật sư và theo đuổi công lý, lẽ phải. Mặt khác, Duyên vẫn sắp xếp quỹ thời gian của mình để có thể tham gia vào những bộ ảnh hoặc đi biểu diễn thời trang.

Khép lại nỗi sợ hãi năm nào, Duyên giờ đây đã có thể đối diện khó khăn, mỉm cười và toả sáng!

 

Bài viết

Tùng Nguyễn

Thiết kế

Tuấn An

Chia sẻ