Trước giờ G, rất đông người dân thành phố đã đứng chen kín khu vực xung quanh chùa Ngọc Hoàng (hay còn gọi là chùa Phước Hải, số 73 Mai Thị Lựu, Q.1, TP HCM). Không chỉ ngoài trời, trong các quán ăn ở quanh các trục đường gần ngôi chùa này, người dân cũng tụ tập rất đông để chờ đợi đoàn xe của tổng thống Mỹ chạy ngang.

Trong một cửa hàng thức ăn nhanh, rất nhiều thực khách tập trung ở khu vực cửa sổ để có thể tận mắt chứng kiến sự kiện mang tính chất lịch sử này.

Vừa ngồi ăn, vừa… chờ ông Obama.

Ai nấy đều rất nóng lòng được một lần nhìn thấy trực tiếp người đàn ông quyền lực nhất thế giới.

Tại các ngã 3, ngã 4 khu vực xung quanh chùa Ngọc Hoàng đã được phong tỏa, cũng như kiểm tra an ninh trước giờ ông Obama đến.

Người dân rất trật tự, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của tổng thống Mỹ. Bảng hiệu, cờ hoa và băng rôn cũng như các loại điện thoại đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón chào ông Obama ghé thăm.

Đọc tin tức về Obama trong khi chờ đợi ông đến.

Một cô gái bất ngờ chạy xe vào khu vực đã được phong tỏa.

Nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của cô gái này. Bởi tất cả khu vực xung quanh chùa Ngọc Hoàng đã có các chốt chặn, cũng như yêu cầu không được chạy xe vào, thế nhưng cô gái vẫn “ngoan cố” điều khiển xe vào.
Công tác an ninh được thắt chặt hơn khi thông tin chuyên cơ Air Force One chở ông Obama đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h55.
Nhân viên văn phòng tại các công ty khu vực xung quanh trục đường có đoàn xe của ông Obama đi ngang qua cũng tràn xuống đường chào mừng sự kiện này. Nhiều người tỏ ra phấn khích và bàn tán, trò chuyện rôm rả khi lần đầu tiên được nhìn thấy tổng thống Mỹ.

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ kẹt cứng người, không thể di chuyển được.