Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Người đàn ông Nghệ An có 9 vợ, đều sống hoà thuận như chị em ruột

"Các vợ của tôi đều nhường nhịn, vợ sau biết lắng nghe và tôn trọng vợ trước. Họ hoà thuận như chị em trong nhà…”, người đàn ông có 9 vợ cho biết.

Gần chục năm trước, ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1958) nổi khắp xã Cam Lâm (Con Cuông, Nghệ An) về chuyện nhiều vợ, lắm con. Ông được mệnh danh đào hoa nhất vùng khi có đến 9 người vợ. “Tôi có tất thảy 9 người vợ, gồm người được cưới hỏi đàng hoàng và cả những người dọn về chung sống như vợ chồng mà không có hôn thú”, ông Tiến từng chia sẻ trên Gia đình Việt Nam. 

Năm 19 tuổi, ông Tiến một mình sang huyện Tương Dương lập nghiệp với hi vọng thoát khỏi cái nghèo. Ở đây ông quen bà Hoan (SN 1961, trú tại Châu Quỳ) rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Không lâu sau cả hai quyết định nên duyên vợ chồng. 

Một năm sau, người đàn ông Nghệ An bắt đầu đổi thay tính nết, thường xuyên cảm nắng những cô gái khác. “Một lần đi rừng lấy, mua bán thuốc, tôi gặp và phải lòng bà Xuyên hơn vợ tôi 1 tuổi. Tôi lén lút qua lại, nuôi dưỡng tình cảm với cô ấy. Và khi tình cảm chín muồi, tôi quyết định sắm lễ vật đến xin hỏi cưới cô ấy về làm vợ”, ông Tiến nhớ lại. 

Người đàn ông Nghệ An có 9 vợ, đều sống hoà thuận như chị em ruột Ảnh 1
Ông Tiến.

Thời điểm đó, bà Hoan kiên quyết phản đối, rằng đó là chuyện hoang đường. Nhưng bà không khuyên được chồng, lại còn nặng lòng nên đành đồng ý, lo chạy sính lễ cho chồng đi hỏi vợ. Còn bà Xuyên biết rõ ông Tiến đã có gia đình nhưng vẫn đồng ý về làm vợ. 

3 năm sau, ông Tiến tiếp tục đón bà Thành về làm vợ ba, bà Thẩm làm vợ thứ 4. Ai cũng được ông tổ chức đám cưới, rước về đàng hoàng. Và người dân ở bản lại được dịp cỗ bàn linh đình, gọi đó là đám cưới “chồng cũ, vợ mới”. 

Sau khi có 4 người vợ, ông Tiến tiếp tục cưới thêm 5 người vợ khác, tên lần lượt: Phượng, Khuê, Hoa, Hoa và Mười. Có người cùng quê với ông, có người ở tận Hà Tĩnh. 

"Hồi đầu tôi ở cùng với ba vợ trong một nhà nhưng chưa bao giờ to tiếng hay xảy ra cãi vã. Các vợ của tôi đều nhường nhịn, vợ sau biết lắng nghe và tôn trọng vợ trước. Họ hoà thuận như chị em trong nhà, không giống vợ cả, vợ lẽ…”, người đàn ông xứ Nghệ nói. 

Người đàn ông Nghệ An có 9 vợ, đều sống hoà thuận như chị em ruột Ảnh 2
Ông Tiến chụp hình cùng bà Khuê và bà Hoa

Ông Tiến cho biết, nghề của ông là đi rừng lấy rồi mua bán thuốc nên gặp ai ưng sẽ cưới người đó làm vợ. Ông luôn đối xử công bằng với tất cả, không thiên vị bất cứ ai. Ông ở với người này vài hôm rồi lại sang nhà vợ khác ở, cứ thế luân phiên nhau trong tháng. 

Từ năm 2015, ông Tiến quyết định dọn về ở hẳn với người vợ thứ 7 và một người con trai với người vợ trước. 

Người dân tại bản Cam cho biết, từ khi chuyển về đây sinh sống, họ chỉ biết ông Tiến ở cùng hai người vợ tên Khuê và Hoa trong cùng một ngôi nhà. Sau đó bà Khuê ra ở với con trai. Còn lãnh đạo xã Cam Lâm khẳng định chuyện ông Tiến nhiều vợ là đúng nhưng đó là vợ ngoài giá thú. Ông chỉ là vợ chồng hợp pháp với duy nhất bà Khuê.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tổng hợp

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất