Tạp chí điện tử Saostar
treding # Đảo thiên đường # bão Yagi
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Người đàn ông đặt cho con tên độc lạ nhất tỉnh Quảng Nam, 19 năm sau phải đổi vì lý do đã biết trước

Thời điểm quyết định đặt tên con tên độc lạ, nhiều bạn bè và người thân trong gia đình đã can ngăn không cho ông đặt như vậy bởi hết sức kỳ quặc.

Tại xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) từng có một chàng trai sở hữu cái tên vô cùng độc lạ, không có ai có thể sánh được – Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi (SN 1987). 

Ông Mai Văn Cán – bố của anh Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi cho biết trên Tuổi trẻ online, năm 1976, ông rời quân ngũ về quê và cưới vợ. Sáu năm sau, ông sinh liền 4 đứa con: hai trai và hai gái. Sau đó ông bàn tính với vợ quyết định kế hoạch hóa gia đình bởi cuộc sống quá khổ cực, muốn tập trung kiếm tiền nuôi dạy các con cho đàng hoàng. 

Nói là làm, vợ ông Cán xuống trạm y tế xã đặt vòng tránh thai. Còn ông dùng biện pháp an toàn để bảo vệ cho mình và vợ. Nhưng người tính không bằng trời tính, vợ ông tiếp tục mang thai lần thứ 5. Năm 1987, bà chuyển dạ sinh một bé trai kháu khỉnh. 

Người đàn ông đặt cho con tên độc lạ nhất tỉnh Quảng Nam, 19 năm sau phải đổi vì lý do đã biết trước Ảnh 1
Ông Cán tâm sự lý do đặt tên con trai là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi

“Tôi chưa kịp vui mừng khi lên chức bố lần thứ 5 thì đã nhận một tờ giấy báo nộp phạt do Ủy ban Nhân dân xã Đại Cường chuyển về. Họ yêu cầu tôi đóng phạt 6 nghìn rưỡi đồng vì lý do sinh con vượt kết hoạch. 

Hôm đó, thằng nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi. Tôi đưa vợ lội bùn tới gối, lên ủy ban nhân dân xã nộp phạt rồi làm khai sinh cho nó. Chúng tôi năn nỉ cán bộ hết lời “xin tha” vì làm nghề chèo đò đâu có nhiều tiền, hơn nữa chuyện sinh con là ngoài kế hoạch. Nhưng cán bộ nhất quyết phạt tới cùng, tôi đành dứt ruột bỏ tiền ra đóng phạt”, ông Cán tâm sự. 

Khi làm giấy khai sinh cho con trai, người đàn ông Quảng Nam quyết định đặt tên con là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi. Lúc ấy cả chủ tịch xã lẫn trưởng công an xã đều không muốn ký. Tuy nhiên ông Cán đã cất tiếng bảo mấy ông không ký thì ghi vài chữ để mang lên huyện xin giấy khai sinh. Cuối cùng, họ buộc phải ký khai sinh với cái tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi. 

Nói về số tiền phạt, ông Cán bảo đối với người giàu không quá lớn, nhưng với vợ chồng ông tại thời điểm đó thì quá lớn. Ông gom góp hết tiền trong nhà cũng không đủ, phải chạy vạy khắp nơi vay mượn mới đủ tiền đóng phạt. Vì thế vợ ông sau khi sinh đứa con thứ 5 đã rất sợ mang thai, theo Phụ nữ và Pháp luật. 

Người đàn ông đặt cho con tên độc lạ nhất tỉnh Quảng Nam, 19 năm sau phải đổi vì lý do đã biết trước Ảnh 2
Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi đổi thên thành Mai Hoàng Long

Sinh nó xong, tôi cấp tốc xuống nhà bác sĩ ở thị trấn Ái Nghĩa xin đặt vòng tránh thai một lần nữa cho an toàn. Tôi sợ đặt ở trạm y tế xã rồi xảy ra chuyện như thằng Rưởi nữa thì chết. 

Tôi nhớ năm đó, tôi và thằng Rưởi đau ốm phải lên Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc nằm điều trị bệnh. Hôm ấy có một đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đến. Họ xem xét tình trạng đau ốm, tên tuổi và quê quán của thằng Rưởi rồi tỏ ra ngạc nhiên. Họ không hiểu vì sao một đứa trẻ sinh thiếu tháng lại có thể khỏe mạnh và lớn đến nhường này”, bà Vân – mẹ của Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi cho hay. 

Cũng theo lời của bà Vân, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế tưởng bà sinh Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi khi được 6.5 tháng nên đặt tên như vậy để làm kỷ niệm. Chỉ đến khi bà giải thích phải nộp phạt sáu nghìn rưởi vì sinh con thứ năm thì họ mới hiểu và cười ồ lên. 

Thời điểm quyết định đặt tên con trai là Rưởi, nhiều bạn bè và người thân trong gia đình đã can ngăn không cho ông đặt như vậy bởi hết sức kỳ quặc. Song ông một mực không chịu nghe. 

Mãi đến sau này tôi mới ngã ngửa những lời cảnh cáo của mọi người khi tôi đặt tên nó là Phạt Sáu Nghìn Rưởi quả thật không sai. Nó lên cấp II bắt đầu bị bạn bè trêu chọc và chế giễu, không chịu nổi đã phải bỏ học mất hai năm. Vậy mà, tôi vẫn không chịu xin thay đổi lại cho con”, ông Cán buồn rầu nói. 

Vì quá ham học, cùng sự động viên của người thân và thầy cô, Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi đã vượt qua tự tin về cái tên để tiếp tục đến trường. Song anh vẫn ám ảnh tên của mình và không thoải mái trong giao tiếp với mọi người. 

Năm 2006, nhờ sự giúp đỡ của chị gái, Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đổi tên thành Mai Hoàng Long. 

Từ ngày sở hữu cái tên mới, chàng trai đã rất chăm chỉ học tập. Cậu tốt nghiệp ngành Kỹ sư điện loại giỏi và công tác tại một công ty lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Khai Tâm

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Đừng Bỏ Lỡ

ĐỪNG BỎ LỠ