Sắc màu Cuộc Sống

Nghĩ bị liếc đểu, cháu trai đâm dã man khiến bác ruột tử vong

Theo tổng hợp
Chia sẻ

Nghĩ bị nhìn đểu lúc ngồi nhậu, cháu trai đã dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, đầu bác ruột khiến nhạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Chiều 12/2, thông tin với VietNamNet, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lương chức năng đang tiến hành điều tra vụ án mạng tại khu phố Đa Hội, Châu Khê, TP Từ Sơn (Bắc Ninh). 

Trước đó, ngày 12h ngày 11/2, anh Trần Văn T. (29 tuổi, ở phường Châu Khê ) tổ chức ăn nhậu tại nhà. Bàn nhậu khi đó có Trần Văn Cao, Trần Văn D. (cùng 24 tuổi), Trần Văn N. (35 tuổi) và Trần Văn V. (36 tuổi, đều là người trong nhà).

Nghĩ bị liếc đểu, cháu trai đâm dã man khiến bác ruột tử vong Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: VietNamNet) 

Trong lúc ăn uống, ông Trần Văn Đ. (bố của V. và N.) đi qua, thấy mọi người nhưng bỏ đi, không nói gì. Do có mâu thuẫn từ trước nên Trần Văn Cao (cháu ruột của ông Đ.) nghĩ bác nhìn đểu.

Nghĩ bị liếc đểu, cháu trai đâm dã man khiến bác ruột tử vong Ảnh 2
Nghi phạm Trần Văn Cao tại cơ quan công an. (Ảnh: VOV) 

Đến khoảng 15h, sau khi nhậu xong, Cao đi vào bếp lấy 2 con dao đến nhà ông Đ. Lúc đó ông Đ. đang ngồi ở bàn uống nước. Cao cầm dao đâm liên tục vào người ông Đ, khiến người đàn ông gục tại chỗ. Gia đình đã đưa ông Đ. đi cấp cứu nhưng nạn nhân sau đó tử vong.  

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ Trần Vă Cao.  

Chia sẻ

Theo

tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất