Sắc màu Cuộc Sống

Nghe tiếng động lạ ở ven đường lúc sáng sớm, người phụ nữ lại gần thì thấy cảnh tượng gây sốc

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Trong lúc người phụ nữ đi chợ ngang qua ven đường thì nghe thấy tiếng động lạ, khi lại gần kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện cảnh tượng sốc.

Ngày 15/5, theo thông tin từ UBND xã Ea Tu, một người phụ nữ tại buôn Ea Nao B, (xã Ea Tu) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rời bên đường. Cháu bé đang được hội phụ nữ xã Ea Tu chăm sóc.

Nghe tiếng động lạ ở ven đường lúc sáng sớm, người phụ nữ lại gần thì thấy cảnh tượng gây sốc Ảnh 1
Cháu bé đang được Hội phụ nữ xã Ea Tu chăm sóc. (Ảnh: Người dân cung cấp - VNN).

Theo Lao động, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, một người phụ nữ tại buôn Ea Nao B (xã Ea Tu) trên đường đi chợ đã nghe thấy tiếng động lạ, tiếng khóc của trẻ em phát ra ở ven đường.

Sau khi lần theo tiếng động, người phụ nữ phát hiện bên đường có một chiếc chăn quấn bên ngoài, bên trong có một bé trai sơ sinh.

Thời điểm phát hiện, trên người bé trai còn nguyên dây rốn, bánh nhau và còn có vết máu trên cơ thể, nghi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.

Điều đáng nói, cháu bé không có quần áo, bị kiến bu khắp người. Ngay lập tức, người dân vội vàng lau sơ người cho bé sơ sinh, ủ ấm và mang đến trạm y tế để cắt dây rốn.

Sau khi được chăm sóc sức khỏe, cho uống sữa, đến nay tình hình sức khỏe cháu bé ổn định.

Chính quyền địa phương cũng đang tìm kiếm bố mẹ cho bé trai. Trong vài ngày tới nếu không có kết quả tìm kiếm, chính quyền sẽ làm các thủ tục cho bé theo quy định của pháp luật.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất