Bạn đã bao giờ từng thắc mắc: vũ trụ hình thành thế nào; tại sao lại có động đất, núi lửa; tại sao khuôn mặt mình bỗng dưng mọc chi chít những mụn trông xấu chết được. Dưới góc nhìn hài hước của các họa sĩ, mọi sự vật trong cuộc sống sẽ có suy nghĩ và hành động thế này đây!

Thì ra núi lửa phun trào là do hành tinh mẹ của chúng ta nặn mụn vì không muốn mình trông xấu xí.

Tui muốn được sử dụng, nhưng mà sử dụng trong thời tiết thế này thì…

Đã hiểu vì sao khi nổi mụn thì nó mọc chi chít khắp mặt chưa. Đó là vì bọn nó có đồng bọn cả đấy!

Côn trùng cũng rất biết cách để dọa người.

Thái dương hệ của chúng ta hình thành như vậy đó.

Rất tiếc là không mấy khi cuộc tẩu thoát này diễn ra như đúng ý muốn của bọn hồng cầu.

Đôi uyên ương đất liền và sóng gặp gỡ nhau đã gây ra biết bao tai ương cho con người.

Đem vứt vào lửa là cách sưởi ấm tốt nhất rồi đó cưng.

Bụi thôi mà, có cần chia ly đau lòng, não nề vậy không?

Thì ra hạt giống không hề muốn lớn lên theo kiểu này đâu.