Sắc màu Cuộc Sống

Mục tiêu đi làm của tôi 'tự do tài chính', còn bạn thì sao?

T.H
Chia sẻ

Tôi từng chợt nghĩ lại mình, người không có ngoại hình tốt cũng không có khả năng giao tiếp quá trôi chảy, thì phải làm gì để có thêm thu nhập?

Và mọi thứ thay đổi khi tôi đọc được một cuốn sách mang tên “9 bước tự do tài chính” từ tác giả Suze Orman. Tôi được biết tác giả là bậc thầy về tài chính cá nhân. Cuốn sách 9 Bước tự do tài chính giúp tôi học về quản lý tài chính đúng cách mà còn học về cách tạo động lực trong cuộc sống, dập tắt nỗi sợ hãi và rào cản đang đeo bám. Đồng thời cuốn sách giúp tôi hiểu rõ được dòng chảy trong chu kỳ của tiền bạc. Rằng nếu bạn không biết cách “thu phục” thì chính bạn sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền.

Từ đây, tôi bắt đầu tìm hiểu về khái niệm tự do tài chính. Tôi thấy nó đúng là một điều đáng mơ ước, có lẽ là điều mà bất kì ai cũng mong muốn đạt được. Cuốn sách như thắp lên một ngọn lửa nhen nhóm, tôi quyết định tìm hiểu các cách thức để có thể tự do tài chính, và đó chính là tạo cho mình một nguồn thu nhập thụ động. Theo tìm hiểu, nguồn thu này có thể đến từ nhiều cách khác nhau, nhưng đầu tư chứng khoán là một cách khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất. Không phải vì nó dễ kiếm tiền hay ít tốn nhiều thời gian thực hiện, mà nó làm tôi cảm thấy như một “bài toán khó” mà mình cần phải chinh phục. 

Tôi bắt đầu cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của mình, giảm bớt tần suất gặp gỡ bạn bè, ít làm thêm lại và học các môn ở trường một cách hiệu quả hơn, đặc biệt là môn học Thị trường chứng khoán. Tôi có thể hiểu được những khái niệm và cách thức cơ bản trong việc đầu tư chứng khoán nói chung. Khi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn, tôi dần tìm thấy hứng thú ở thị trường chứng khoán quốc tế. Tôi cảm thấy hứng thú khi nhận ra rằng, mình hoàn toàn có khả năng sở hữu cổ phiếu của các thương hiệu trong mơ như Volkswagen, Tesla, BMW, Louis Vuitton,...

Tôi nhận thấy chứng khoán quốc tế không quá khó như mình nghĩ, nhưng thị trường thì biến động và rất khó lường. Lúc mới bắt đầu đầu tư, tôi xuống tiền với mục tiêu sinh lời gấp 2, gấp 3 lần mới thành công. Dù lúc đó trong tay tôi cả tiền dành dụm cũng chỉ có vỏn vẹn 50 triệu đồng. 

Mục tiêu đi làm của tôi 'tự do tài chính', còn bạn thì sao? Ảnh 1

Tôi đã học ngay được bài học đầu tiên khi giao dịch lần thứ hai. Đó là vào cuối năm 2022, tôi tìm hiểu sâu hơn về các mã cổ phiếu dài hạn như Apple, Microsoft và cứ nghĩ sẽ nắm chắc phần thắng vì đa số nhiều người đều đầu tư vào các mã này, nhưng tôi đã mắc sai lầm, chính vì tâm lý không màng đến những rủi ro có thể xảy ra trong khi giao dịch, tôi cứ mãi gồng lỗ khi thị trường đi xuống vì cho rằng đến lúc thị trường lên lại tôi cũng sẽ lời thôi, chính vì thế số tiền mà tôi lỗ đã nhiều lên lúc nào không hay. Nhưng ý chí lúc đó cho tôi biết mình không nên từ bỏ nhanh như vậy. Tôi quyết định bình tĩnh, cẩn trọng hơn, xem xét kỹ lưỡng lại thương vụ thất bại của mình và xem đó là học phí của việc đầu tư chứng khoán khi thiếu kiến thức chuyên môn, đồng thời quá tự tin.

Tôi chấp nhận làm lại từ đầu, học hỏi thêm từ những người đi trước, những cộng đồng đầu tư kinh nghiệm hơn. Tính đến hiện tại, tôi đã có hơn 7 tháng học đầu tư chứng khoán quốc tế. Tôi không chắc mình sẽ đạt được lợi nhuận cao nhất hay kiếm thật nhiều tiền hay không, nhưng tôi biết mình cần phải chinh phục hành trình đầu tư, cũng như tự do tài chính.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất