Tạp chí điện tử Saostar
treding # Đảo thiên đường # bão Yagi
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Leo lên 'tầng tum' của trường tiểu học để chơi, 2 cậu bé mắc kẹt suốt 3 ngày và màn sinh tồn ngoạn mục

Ba ngày mắc kẹt ở tầng mái trường học trong điều kiện không đồ ăn, hai bé trai ở xã Hoàng Liên (thị xã Sa Pa) đã sống sót nhờ uống nước trong bể téc.

Mới đây, một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại giọt nước mắt xúc động của người thân khi tìm thấy hai bé trai mất tích tại xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Người đàn ông trong video không kìm được nước mắt và ôm chầm lấy một trong hai bé.

Leo lên 'tầng tum' của trường tiểu học để chơi, 2 cậu bé mắc kẹt suốt 3 ngày và màn sinh tồn ngoạn mục Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm hai bé mất tích.

Sự việc mất tích

Liên quan đến vụ việc, chị Lò Thị Do, mẹ của bé Lý A P (10 tuổi), cho biết chiều 29/6 khi vừa đi dẫn tour du lịch về, chị không thấy con trai ở nhà và lập tức gọi chồng, anh Lý A Khoa, cùng đi tìm. Ban đầu, gia đình không lo lắng vì nghĩ rằng bé đi chơi hoặc ngủ lại nhà bạn. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin từ một học sinh bạn của bé rằng cậu bé đã đi bắt cá suối, họ bắt đầu lo sợ và báo cho lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Leo lên 'tầng tum' của trường tiểu học để chơi, 2 cậu bé mắc kẹt suốt 3 ngày và màn sinh tồn ngoạn mục Ảnh 2
2 bé trai được tìm thấy sống sót nhờ uống nước trong bể téc.

Thời điểm đó, trời đang có mưa lũ, chính quyền đã huy động lực lượng tìm kiếm dọc theo suối và quanh khu vực nhà máy thủy điện. Gia đình cũng đã nhờ thầy bói với hy vọng sớm tìm thấy con. Sau ba ngày mất tích, sáng 2/7, hai cháu nhỏ đã được tìm thấy trên nóc trường PTDTBT Lao Chải.

Cuộc Sinh Tồn Ngoạn Mục

Gia đình vô cùng vui mừng khi biết rằng hai cháu còn sống. Chị Do kể lại rằng lúc về, sức khỏe của bé còn yếu, khàn giọng và khi ngủ thường hay nói mơ và kêu cứu. Theo chị, hai cháu đã leo lên mái nhà tìm tổ chim nhưng không may, cánh cửa trên mái đóng sập lại khiến chúng không thể thoát ra.

Ngày đầu tiên, hai bé liên tục hô hoán, kêu cứu và dùng gạch gõ vào tường để tạo tiếng động, nhưng vì ở phía sau trường và xung quanh là ruộng nên không ai nghe thấy. Đến tối, các cháu mệt mỏi và ôm nhau nằm co ro trên mái nhà đầy bụi bặm.

Ngày thứ hai, các cháu tìm thấy một chiếc chai cũ và dùng nó để múc nước từ bể téc không khóa trên mái rồi chia nhau uống. Đến ngày thứ ba, không còn đủ sức để trèo lên lấy nước, các cháu đành dùng tay múc nước từ dưới đất uống cầm cự.

Leo lên 'tầng tum' của trường tiểu học để chơi, 2 cậu bé mắc kẹt suốt 3 ngày và màn sinh tồn ngoạn mục Ảnh 3
Cánh cửa gác mái sau đó đã được khoá để ngăn sự việc xảy ra một lần nữa.

Chị Do nghẹn ngào nói rằng trong ba ngày đêm chờ người đến cứu, các cháu đã khàn giọng vì hô cứu và chỉ biết nằm ngủ trên mái nhà bụi bặm. Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khe hở, các cháu lại phải tránh vào góc tường để tránh nắng.

Anh Lý A Mạnh, anh trai của bé Lý A S (7 tuổi), cho biết gia đình ban đầu nghĩ rằng các cháu đi tìm tổ chim sau đó ra suối bắt cá và bị nước cuốn. Sau nhiều ngày tìm kiếm dọc sông suối, gia đình vỡ òa khi biết các cháu còn sống. Khi được tìm thấy, bé Lý A S đã mất sức và không thể tự đi lại được, phải nhờ người đưa từ mái nhà xuống.

Leo lên 'tầng tum' của trường tiểu học để chơi, 2 cậu bé mắc kẹt suốt 3 ngày và màn sinh tồn ngoạn mục Ảnh 4
Hai bé trai được tìm thấy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hành Trình Cứu Hộ

Sáng 2/7, con của chú bảo vệ trường học đã vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu khi đến sớm mở cửa trường để chuẩn bị nấu ăn cho lực lượng tìm kiếm. Bé hoảng sợ chạy về gọi người nhà, nhờ đó mà các cháu đã được tìm thấy kịp thời.

Trước đó, vào chiều 29/6, hai cháu Lý A P và Lý A S, đều trú tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, được thông báo mất tích khi đi bắt cá suối. Gia đình và lực lượng chức năng đã huy động 150 người để tìm kiếm hai cháu bé mất tích. Đến ngày 2/7, hai cháu được tìm thấy mắc kẹt trên tầng ba của trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải, xã Hoàng Liên.

Việc phát hiện hai cháu là một điều may mắn và kỳ diệu, kết thúc ba ngày đầy lo lắng và căng thẳng cho gia đình và cộng đồng.

 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thiên Di

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Đừng Bỏ Lỡ

ĐỪNG BỎ LỠ