Sắc màu Cuộc Sống

Làm ca đêm trở về nhà lúc 3h sáng, người phụ nữ giật bắn mình khi thấy 'ai đó' đứng nhìn chằm chằm

Phương Linh
Chia sẻ

Người này không nói gì, cũng không có hành động gì quá khích, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

Mới đây, một người phụ nữ  vừa chia sẻ lại tình huống "dở khóc dở cười" của chính mình khi đi làm về lúc 3h sáng. Theo lời chia sẻ của người phụ nữ này, chị làm công nhân và phải làm ca đêm nên đến hơn 3h sáng mới về tới nhà. 

Khi về tới nhà, chị dựng xe máy trước sân, bật đèn rọi vào bên trong nhà để thấy đường mở cửa. Tuy nhiên, khi vừa quay lưng lại, chị bất ngờ thấy một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe máy lúc nào không hay. Người này không nói gì, cũng không có hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. 

Sự việc khiến chị không khỏi hoảng hồn, tuy nhiên, chị vẫn giữ bình tĩnh và gằn giọng nói: "Gì vậy, đi đi".

Lúc này, người đàn ông vẫn đứng trơ trơ nhìn người phụ nữ. Sau đó, người phụ nữ nhanh chóng dắt xe vào nhà, khóa lại cửa và bật đèn ngoài sân.

Thấy người phụ nữ vào bên trong nhà, người đàn ông kia vẫn nán lại một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào căn nhà rồi mới rời đi.

Không rõ người đàn ông là ai, có quen biết gì với người phụ nữ hay không? Bên cạnh đó, dù cho người phụ nữ không bị người đàn ông tấn công, tuy nhiên, tình huống trên khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi rùng mình. 

Đây cũng là lời cảnh báo đến các chị em phụ nữ thường xuyên phải làm ca đêm, khi trở về nhà cần cẩn thận để tránh những tình huống rủi ro, đáng tiếc.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận xoay quanh vụ việc này như sau:

"Trời ơi, nếu là tôi chắc tôi hét toáng lên rồi, chứ chị gái bình tĩnh quá"

"Đi đêm về gặp cảnh này, ai yếu tim chắc ngất xỉu thật sự"

"Xem đi xem lại vẫn không biết người đàn ông này xuất hiện ở cạnh chiếc xe từ lúc nào. Thế mà chị gái gan dạ đến nể phục luôn đó".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất