Sắc màu Cuộc Sống

Khán giả trèo lên cây xem voi đá bóng giữa trưa

Theo Zing.vn
Chia sẻ

15 chú voi tại Buôn Đôn thi chạy hơn 100 m trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách. Kết thúc phần thi, các chú voi chia thành hai đội để đá bóng.

Ngày 12/3, 18 chú voi tại Buôn Buôn (Đắk Lắk) tham gia các các cuộc thi đá bóng, chạy đua. Trong hình, trọng tài sắp xếp vị trí các “tuyển thủ voi” chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi chạy.

Mỗi lượt thi chạy gồm 5 chú voi được bốc số ngẫu nhiên, sau ba vòng thi, 5 chú voi có thành tích tốt nhất sẽ vào chung kết.

Cuộc đấu diễn ra rất sôi nổi và hào hứng cả trong cuộc đấu lẫn cả khán giả trên sân. Khán giả đứng kín xung quanh sân thi đấu dưới cái nắng gần 40 độ.

Ngay từ khi trọng tài phất cờ, các nài voi đã liên tiếp thúc giục voi chạy nhanh về đích.

Sau ba lượt thi, chú voi mang số 03 đã về đích đầu tiên trong sự reo hò của khán giả.

Chú voi về nhất có tên Y Hới, năm nay 18 tuổi. Theo Ban tổ chức lễ hội năm trước, chú voi này cũng giành vị trí quán quân.

Kết thúc cuộc đua thắng lợi, chú voi Y Hới đã quỳ xuống đất để cảm ơn khán giả đã cổ vũ.

Lễ hội đua Voi diễn ra nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào Tây Nguyên. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi.

Kết thúc cuộc thi chạy, 8 con voi được chi làm 2 đội để đá bóng. Trận đấu được chia làm 2 hiệp, mỗi hiệp 10 phút. Những chú voi được các nài voi (người điều khiển voi) cưỡi và hướng dẫn cách đá bóng để sút vào khung thành đối phương.

Các nài voi liên tục thúc giục “cầu thủ” tranh giành bóng để sút bóng về khung thành đội bạn.

Trận đấu hết sức sôi nổi nhưng chỉ duy nhất 1 bàn thắng được ghi do phần lớn các “cầu thủ” đều đá bóng ra ngoài cầu môn.

Kết thúc phần thi, các “cầu thủ” xếp thành hàng ngang chào cảm ơn khán giả. Ban tổ chức cũng đã trao các phần thưởng xứng đáng cho các nài voi (người quản voi) và những con chú voi đạt thành tích cao tại lễ hội.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing.vn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất