Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: Đau lòng hoàn cảnh bé trai theo mẹ bán vé số bị xe húc văng nhiều mét

Khải Anh
Chia sẻ

Khi chuẩn bị sang đường gặp mẹ, bé Đ. (4 tuổi) đã bị hai thanh niên chạy xe máy phóng nhanh và húc văng nhiều mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h18 ngày 23/4, bé T.H.Đ (4 tuổi) đã đi xuống đường và bất ngờ bị chiếc xe máy chạy tốc độ nhanh tông trúng, hất văng trên đường.

Theo lời kể của bà Võ Thị Diễm Thúy, mẹ bé Đ., thời điểm con trai bị tông trúng, bà đang vào quán mời khách mua vé số. Sau khi gây tai nạn cho bé Đ., hai thanh niên điều khiển phương tiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bé Đ. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, xây xát nhiều nơi trên cơ thể.

Trao đổi với tờ Tri Thức Trẻ, bà Thúy nói: “Thằng bé nó đang ngồi trên vỉa hè để chơi, không ngờ vừa bước xuống đường thì xe máy chạy nhanh quá tông trúng, hất văng nó ra xa. Chị lật đật chạy lại đưa con đi bệnh viện, người tông họ té xong rồi họ đi về chứ họ cũng không tới thăm hỏi gì. Chị mới xin mấy nhà gần đó trích xuất camera để tìm biển số rồi mới báo cảnh sát giao thông”.

Được biết, gia đình bé Đ. thuộc diện rất khó khăn. Ông Trần Hoàng Long (38 tuổi, cha ruột bé Đ.) hằng ngày đi làm phụ hồ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, tối mịt mới về nhà. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con, bé Đ. là con trai út. 

Do không có điều kiện kinh tế, bà Thúy phải dẫn con đi theo để cùng mẹ bán vé số. Hai người anh buổi sáng đi học, lúc rảnh thì phụ mẹ cùng đi bán vé số để mưu sinh.

Hiện tại, bé Đ. đang kéo tạ, dự định khoảng 2-3 tuần để xương tạm vững sẽ tiến hành bó bột

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất