Sắc màu Cuộc Sống

Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu

Phương Linh
Chia sẻ

Tháng 11, cỏ lau đồng loạt nở rộ, trải rộng khắp các cung đường lên cột mốc ở Bình Liêu, tạo khung cảnh đẹp mộng mơ. Thời điểm này, các bạn trẻ cũng nô nức rủ nhau đến đây để khám phá cảnh đẹp.

Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 1
Cung đường Bình Liêu nằm cách thành phố Hạ Long khoảng 120km nơi đây được ví như “Sapa thu nhỏ” của Quảng Ninh nhờ cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 2
Tháng 11, cỏ lau đồng loạt nở rộ, trải rộng khắp các cung đường lên cột mốc ở Bình Liêu, tạo khung cảnh đẹp mộng mơ, thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch tới chụp hình, khám phá. Ảnh: imduhy
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 3
Khác với bầu không khí nhộn nhịp tại Hạ Long, Vân Đồn…Bình Liêu lại mang đến dáng vẻ hoang sơ, bình lặng do chưa chịu tác động của các hoạt động du lịch. Ảnh: hona.7433
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 4
Những cánh đồng cỏ trắng muốt, lãng mạn như một bức tranh. Ảnh: Nguyễn Mai Thùy Dương
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 5
Khung cảnh nên thơ, trữ tình trên những sườn đồi phủ đầy cỏ lau. Ảnh:Siêu Nhân
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 6
Không chỉ có đồng cỏ lau đẹp như mơ, Bình Liêu còn nổi tiếng tiếng với các địa điểm khám phá cực hot luôn được hội đam mê xê dịch săn đón như núi Cao Ly, sống lưng khủng long (cột mốc 1305), thác Khe Vằn, vườn hoa Cao Sơn… Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng Anh
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 7
Cách trung tâm huyện Bình Liêu khoảng 15km, cột mốc số 1305 là mốc biên giới cao nhất ở Bình Liêu nói riêng và cả tỉnh Quảng Ninh nói chung. Đây cũng là địa điểm check-in hút khách vì cung đường lên cột mốc này dài khoảng 2km, có hình dáng khi nhìn từ trên cao rất giống "sống lưng khủng long". Ảnh: Huyền
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 8
Đứng từ trên các đỉnh cột mốc này, du khách có thể thu gọn tầm mắt cả một vùng núi non trùng điệp.
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 9
Từ Hà Nội, để tới Bình Liêu, du khách có thể đi theo quốc lộ 1, quốc lộ 18 đến Quế Võ, Phả Lại, Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long rồi qua cầu Bãi Cháy, đến Ngã 3 Tiên Yên, men theo quốc lộ 18C, qua Hoành Mô là đến nơi. Ảnh: Minh Diep
Tháng 11, giới trẻ lại có hẹn với đồng cỏ lau đẹp quên lối về ở Bình Liêu Ảnh 10
Nơi đây vẫn là địa điểm du lịch khá mới mẻ nên các dịch vụ tiện ích, nhà nghỉ, quán ăn ở Bình Liêu chưa nhộn nhịp. Để có chuyến đi thuận lợi, du khách nên chuẩn bị các đồ dùng cá nhân và thực phẩm tích trữ. Ảnh: Nguyễn Đức Công
Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất