Sắc màu Cuộc Sống

Gần đến sinh nhật của con gái đã mất 3 năm, ba tự tay trang trí lại ngôi mộ làm quà tặng con

Phương Linh
Chia sẻ

“Ba không phải hoạ sĩ, không phải kiến trúc sư, cũng chẳng phải thợ xây… nhưng ba có thể làm tất cả vì Đồ Đanh Đá", người cha xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, anh Trần Kiên (Hà Nội) đã chia sẻ hình ảnh tự tay trang trí mộ cho con gái nhỏ của mình ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo, với dòng trạng thái: “Ba không phải hoạ sĩ, không phải kiến trúc sư, cũng chẳng phải thợ xây… nhưng ba có thể làm tất cả vì Đồ Đanh Đá.

Ngôi nhà mới của con nè, còn hơn 1 tuần nữa là sinh nhật rồi… đáng nhẽ năm tới là con vào lớp 2 phải không”.

Gần đến sinh nhật của con gái đã mất 3 năm, ba tự tay trang trí lại ngôi mộ làm quà tặng con Ảnh 1

Bài đăng của anh Kiên ngay lập tức khiến bạn bè, dân mạng không khỏi xúc động. Có lẽ, sự ra đi của con gái đã mang đến nỗi đau quá lớn cho anh, thế nhưng, bản thân anh Kiên là một người chồng, một người cha, anh vẫn phải cố gắng đối diện với hiện thực một cách đầy dịu dàng... Và ngôi nhà mới cho con gái chính là minh chứng rõ nhất.  

Gần đến sinh nhật của con gái đã mất 3 năm, ba tự tay trang trí lại ngôi mộ làm quà tặng con Ảnh 2

Trong loạt ảnh anh Kiên chia sẻ, để xây ngôi nhà mới tặng con gái, anh đã tự tay chuẩn bị rất nhiều vật dụng như sỏi cát, hoa sen đá để xây dựng và trang trí. Từng công đoạn được anh làm rất chỉn chu, tỉ mỉ. Đến khi hoàn thành, mọi người phải ngỡ ngàng vì người bố tuy không chuyên ấy nhưng thật sự rất khéo tay, đã làm cho con "ngôi nhà" rực rỡ, xinh đẹp nhất. 

Gần đến sinh nhật của con gái đã mất 3 năm, ba tự tay trang trí lại ngôi mộ làm quà tặng con Ảnh 3
Gần đến sinh nhật của con gái đã mất 3 năm, ba tự tay trang trí lại ngôi mộ làm quà tặng con Ảnh 4

Được biết, anh Kiên Trần từng khoác áo lính thế nhưng vì con gái (bé Nhím) bị bệnh hiểm nghèo, anh chấp nhận từ bỏ công việc mình đam mê. Sau thời gian dài cùng con chiến đấu với căn bệnh quái ác, bé Nhím đã ra đi mãi mãi.

Gần đến sinh nhật của con gái đã mất 3 năm, ba tự tay trang trí lại ngôi mộ làm quà tặng con Ảnh 5

Đa 3 năm kể ngày bé Nhím ra đi, thế nhưng suốt thời gian qua, từ những ngày lễ, sinh nhật, Noel hay năm mới, anh chưa bao giờ quên quà cho con gái của mình.

Hiện tại, bài viết và câu chuyện mà anh Kiên chia sẻ vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất