Sắc màu Cuộc Sống

Dừng đèn đỏ giữa trời đông giá rét, người phụ nữ có hành động khiến tất cả ấm lòng

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, một hành động nhỏ của người phụ nữ khi đứng chờ đèn đỏ đã khiến chiếm trọn cảm tình của đông đảo cư dân mạng.

Miền Bắc đang chìm trong những ngày đỉnh điểm rét đậm, rét hại. Nhiều người ra đường phải mặc áo dày, bịt kín mũ nón, đeo khẩu trang để chống lại cái lạnh buốt giá cuối đông.  

Hòa cùng dòng người giữa đường phố lớn, mới đây hành động của một người phụ nữ khi đứng chờ đèn đỏ đã khiến chiếm trọn cảm tình của đông đảo cư dân mạng.  

Clip: Hành động đẹp của người phụ nữ đi đường dành cho em bé giữa trời đông giá rét (Nguồn: Hóng 24/7)

Theo đó, đoạn clip quay lại khung cảnh giữa ngã tư đông đúc, người người đang đứng đợi đèn đỏ. Một người đàn ông chở theo sau một em bé nhỏ, bé nhóc mặc áo phao màu vàng, hai tay dang rộng ôm chặt lấy cha. Nhưng lúc đó, chiếc mũ phao đội đầu của em bỗng bị rơi ra khiến bé thấm lạnh.  

Cũng dừng xe chờ đèn đỏ, một người phụ nữ ở bên cạnh vô tình phát hiện chi tiết này nên đã vội vã chạy đến chỗ đứa bé, giúp em đội lại mũ lên đầu. 

Dừng đèn đỏ giữa trời đông giá rét, người phụ nữ có hành động khiến tất cả ấm lòng Ảnh 1

Nhưng khi vừa quay trở về xe của mình, người phụ nữ lại phát hiện chiếc mũ bé đội tiếp tục rơi ra. Ngay lập tức, chị đã không ngần ngại quay lại và giúp bé đội chiếc mũ thật cẩn thận, tránh không để mũ rơi ra thêm lần nào nữa. Dường như chị còn dặn dò em bé thêm đôi lời sau đó mới yên quay về xe của mình.  

Dù không rõ người phụ nữ nói điều gì với đứa trẻ nhưng qua hành động tốt bụng, ân cần của chị cũng đủ để mọi người chứng kiến đều cảm thấy ấm lòng.  

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về hàng trăm nghìn lượt thả tim và bình luận. Ai nấy đều không khỏi cảm động, xuýt xoa trước hành động tuy nhỏ nhưng chan chứa sự chân thành, yêu thương của người phụ nữ lạ dành cho em bé nhỏ. Một số bình luận đã để lại:  

"Vì cô ấy cũng là một người mẹ",  

"1000 tim cho chị, thời tiết 8 độ thế này, bé ra đường dễ bị cảm lắm",

"Chị chỉ là người qua đường nhưng thấy bé bị lạnh liền không kìm được mà chạy lại giúp. Cử chỉ nhỏ thôi cũng biết chị là một người mẹ rất yêu con",

"Mình người lớn ra đường đã lạnh buốt đầu rồi, bé mà để hở không biết ốm đến bao giờ mới khỏi",...  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất