Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Đêm đầu tiên hiu quạnh của người đàn ông Làng Nủ mất cả gia đình vì lũ quét

Anh Thới cho biết, đêm đầu tiên sau khi các chiến sĩ về đơn vị, người dân Làng Nủ cảm nhận rõ hơn ai hết sự hiu quạnh.

Chiều 24/9, 300 người của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) đã hành quân trở về đơn vị. 

Biết tin, dân làng vừa trải qua đau thương đã đứng 2 bên đường để chia tay. Ai cũng rưng rưng, rơi giọt nước mắt khi phải chào tạm biệt các chiến sĩ. 

Trong số những người dân thôn Làng Nủ đứng hai bên đường, có anh Hoàng Văn Thới (32 tuổi) - người đàn ông duy nhất sống sót trong gia đình 6 người, theo Dân Trí. 

Đêm đầu tiên hiu quạnh của người đàn ông Làng Nủ mất cả gia đình vì lũ quét Ảnh 1
Anh Thới bật khóc nức nở (Ảnh cắt từ video).

Giây phút chia tay các chiến sĩ, anh Thới bắt tay, ôm chầm lấy từng người rồi bật khóc nức nở. Hình ảnh ấy đã được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến hàng triệu người xúc động. 

"Trong khoảnh khắc đó, tôi bật khóc vì thương các chiến sĩ đã không quản ngại vất vả, tìm kiếm các nạn nhân ở Làng Nủ. Hai tuần qua, các chiến sĩ  đã cùng ăn cùng ở, chia sẻ, động viên, tâm tình với bà con", anh Thới nói với Dân Trí. 

Anh Thới cho biết, đêm đầu tiên sau khi các chiến sĩ về đơn vị, anh và người dân Làng Nủ cảm nhận rõ hơn ai hết sự hiu quạnh. Bữa cơm tối không còn cảnh quây quần của các anh bộ đội sau một ngày làm việc vất vả.  

Theo anh Thới, tại Làng Nủ, lực lượng quân sự huyện Bảo Yên và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm 5 ngày nữa. Anh cũng sẽ tham gia tìm kiếm, mong gia đình có người thân mất tích sẽ sớm hoàn thành được tâm nguyện. 

Đêm đầu tiên hiu quạnh của người đàn ông Làng Nủ mất cả gia đình vì lũ quét Ảnh 2
Lực lượng Sư đoàn 316 của Quân khu 2 tham gia tìm kiếm các nạn nhân tại Làng Nủ (Ảnh: Tuổi trẻ Online)

Theo thông tin từ sở chỉ huy tại hiện trường, sáng 24/9 đã tìm thấy thêm 1 thi thể và xác định được danh tính là bà Nguyễn Thị Mẫn, người thôn Làng Nủ. Đến nay vẫn còn 11 người mất tích, theo Thanh Niên.

Công tác tìm kiếm 11 người mất tích sẽ được giao lại cho khoảng 200 người của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bảo Yên, dân quân và một số phương tiện máy móc, thiết bị... tiếp tục tìm kiếm trong 5 ngày nữa.

Như vậy đến nay số người chết sau vụ lũ quét Làng Nủ được xác định là 56 người. Số người chưa xác định, mất tích còn 11 người. 14 người bị thương được điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tổng hợp

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất