Khoảng 8 giờ sáng 15/5, người dân thấy khói và lửa bùng phát từ tầng 2 của anh Lưu Hoàng Thiện, ở kiệt 75 đường Lê Hồng Phong (P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Khói nghi ngút phát ra từ đám cháy.
Lúc này, cụ ông Lưu Văn Phong (80 tuổi, cha anh Thiện) bị liệt đang nằm trong nhà. Ngay sau đó, hàng xóm đã lao vào trong, đưa cụ Phong lên băng ca có sẵn trong nhà và đẩy ra ngoài an toàn. Đồng thời, hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã xuất hiện kịp thời để dập tắt đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Đến hơn 8h30, vụ cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy cũng đã thiêu rụi căn phòng trên tầng 2 cùng nhiều tài sản bên trong.

Cụ ông bị liệt đã được giải cứu an toàn.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháu được xác định do chập điện.