Sắc màu Cuộc Sống

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt với cha của người phụ nữ trở về từ Nhật sau 8 năm

Phương Linh
Chia sẻ

Vừa gặp con gái sau 8 năm xa cách, người cha đã ôm chầm lấy con rồi òa khóc nức nở. Có lẽ, bao nhớ nhung, thương yêu của cha bấy lâu nay đã vỡ òa trong khoảnh khắc đáng này.

Những ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ câu chuyện "người mẹ trẻ trở về quê hương sau 8 năm đi Nhật, con gái gặp lại mẹ nhưng chỉ ngơ ngác nhìn" nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. 

Sở dĩ, con gái không có quá nhiều cảm xúc khi gặp lại mẹ sau 8 năm trời xa cách là vì, khi cô bé vừa cai sữa, người mẹ đã quyết định đi xuất khẩu lao động. Suốt 8 năm xa mẹ, giờ đây khi gặp lại, cô bé không có quá nhiều biểu cảm tình cảm với người mẹ đang ở cạnh mình.

Câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội khiến dân tình xúc động, thương cả người mẹ lẫn cô con gái, chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà 2 mẹ con phải xa nhau ngần ấy năm trời. 

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt với cha của người phụ nữ trở về từ Nhật sau 8 năm Ảnh 1
Đi Nhật từ lúc con gái vừa mới cai sữa, 8 năm sau quay về, con gái không có quá nhiều cảm xúc với mẹ

Ở diễn biến mới nhất, cư dân mạng tiếp tục chia sẻ phần thứ 2 của câu chuyện, đó là khoảnh khắc người phụ nữ trẻ này gặp lại cha của mình. 8 năm xa con gái cũng là 8 năm người phụ nữ ấy xa người cha hết mực yêu thương mình.

Khác với cháu ngoại, người cha vừa gặp lại con gái đã òa lên bật khóc nức nở, ôm chầm lấy con. Sự thương nhớ giấu nhẹm bao năm nay vỡ òa trong khoảnh khắc đáng nhớ này. 

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt với cha của người phụ nữ trở về từ Nhật sau 8 năm Ảnh 2
Trước khi gặp con gái sau 8 năm xa cách, người phụ nữ trẻ và cha đã có cuộc hội ngộ đẫm nước mắt

Đáng nói, ở phần thứ 2 của câu chuyện này, cư dân mạng lại đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời bình luận bày tỏ sự cảm thông với người phụ nữ trẻ thì lại có vô số những ý kiến cảm thấy người phụ nữ quá vô trách nhiệm với cha mẹ, với con cái ở quê hương. 8 năm không thể về Việt Nam vì lý do gì đi chăng nữa cũng là một cái cớ hết sức vớ vẩn, bởi theo nhiều người cũng từng đi Nhật cho hay, vé máy bay từ Nhật về Việt Nam khá rẻ, chưa kể, bên Nhật cũng có nhiều kỳ nghỉ lễ, nếu người phụ nữ này muốn về, nhất định sẽ có cách.

Cư dân mạng để lại bình luận như sau:

"Ở Nhật vé rẻ bèo thì chẳng có lý do gì không về được cả, toàn nguỵ biện lý do vớ vẩn. Nếu nói là thời gian dịch Covid-19 nên không thể về còn chấp nhận được, còn không thì... chỉ là ngụy biện. Bên Nhật được nghỉ lễ rất nhiều chỉ là có muốn hay không thôi"

"Ôi lại lý do to hơn mục đích à. Tôi trước đi du học tận đẩu tận đâu vẫn về thăm nhà năm 1 lần. Em họ tôi mấy đưa đi Nhật năm nào cũng về, có năm về 2 lần"

"Cứ thấy thế nào ấy nhỉ? Cũng muốn cảm thông lắm nhưng lại thấy người phụ nữ này quá đáng thực sự. 8 năm mà không về thăm nhà nổi 1 lần thì thật vô lý. Cả con gái, cả bố mẹ ở quê hương, đi làm ngấn nấy thời gian chẳng nhẽ không gom được tiền máy bay bay về. Vô lý".

"Tôi thà ăn kham khổ và vất vả ở quê nhà chứ kông thể xa con và gia đình như này, đời người ngắn ngủi, bên nhau được bao ngày đâu mà cứ bon chen nơi xứ người làm gì".

Xem thêm: Mẹ trở về quê sau 8 năm đi Nhật, thương ánh mắt con thơ chỉ biết ngơ ngác nhìn

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất