Sắc màu Cuộc Sống

Con gái không may ngã xe, về đến nhà mẹ xuýt xoa thổi vết thương, bố bế vào cửa

Khải Anh
Chia sẻ

Hành động của bố mẹ cô gái đã khiến không ít người 'cay cay khoé mắt'. Phải chăng, dù đã lớn chúng ta vẫn là những đứa trẻ của bố mẹ?

Câu chuyện trên được chia sẻ trên một trang mạng xã hội và khiến không ít người xúc động. Cụ thể, một cô gái đã tự lái xe máy từ Hà Nội về Hải Dương. Dù chỉ còn 14km là đến nhà nhưng cô gái không may bị ngã xe. Sau đó, cô vẫn gắng gượng lái xe đến nơi.

Vừa đến cổng nhà, cô đã thấy bố mẹ chờ sẵn. Cô gái xúc động cho biết: “Mẹ thì thổi thổi tìm xem mình có bị tr.ầy x.ước ở đâu không, bố thì bế mình vào nhà, tự nhiên mình khóc oà như 1 đứa trẻ".

Con gái không may ngã xe, về đến nhà mẹ xuýt xoa thổi vết thương, bố bế vào cửa Ảnh 1

Khi vừa đăng tải, câu chuyện trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã xúc động trước hành động lo lắng, "đứng ngồi không yên" của bố mẹ cô gái. Dù cô chỉ trầy xước bên ngoài, nhưng có lẽ, bố mẹ vẫn là người xót xa nhất. 

Việc "mẹ xoa vết thương, bố bế" đã minh chứng rằng, dẫu con cái có lớn đến đâu, con vẫn là những đứa trẻ bé nhỏ của bố mẹ. Cô gái trên dù đã trưởng thành nhưng vẫn được bố mẹ quan tâm, lo lắng khi vấp ngã trên đường. 

Câu chuyện này cũng đã khiến nhiều người "cay cay khoé mắt", nhớ về những ông bố, bà mẹ đang đợi chúng ta ở nhà.

Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng:

- Nhà là nơi để về đấy!

- Bạn tin không, dù bạn 60, 70 tuổi, trong mắt bố mẹ bạn vẫn là những đứa trẻ nhỏ, cần được lo lắng, quan tâm.

- Nhìn mà nhớ bố quá thôi.

- Nhà là nơi mọi giông bão đều dừng lại sau cánh cửa.

- Những ai còn cha mẹ hãy trân trọng khoảnh khắc này.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất