Sắc màu Cuộc Sống

Thấy cụ ông nhìn chăm chú vào hàng gà nướng, cô gái có hành động khiến bản thân không hối hận

Thiên An
Chia sẻ

Đi ngang qua tiệm gà nướng thấy cụ ông cứ đứng nhìn vào, cô gái có hành động khiến bản thân không phải hối hận.

Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ ông đứng tần ngần trước cửa hàng gà nướng mà không dám mua. Ông đứng đó rất lâu, đôi mắt đăm chiêu như tính toán rất nhiều trong đầu. 

Đúng lúc ấy, cô gái trẻ cũng là chủ nhân đoạn clip vô tình bắt gặp cảnh tượng này nên đã quyết định dừng lại và ngỏ lời mời cụ món gà nướng. Ông ngại ngùng nói: "Con ăn đi, ông ăn 2 cánh là được rồi". Sau đó, cô gái gọi 3 cánh gà để biếu ông cụ. 

Clip: Thấy cụ ông nhìn chăm chú vào hàng gà nướng, cô gái có hành động khiến bản thân không phải hối hận. (Nguồn: Thu Nguyệt)

Nhận được món quà từ một người xa lạ, đôi mắt cụ ông ánh lên sự vui mừng. Niềm hạnh của cụ toát lên từ gương mặt đã hằn lại nhiều vết tích thời gian.  

Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Khi biết cô gái cũng bán xôi cách đó không xa, nhiều người lại càng bày tỏ sự cảm phục bởi lòng tốt bụng của cô. Cô có thể không dư dả nhưng vẫn sẵn lòng trích ra một chút tiền ăn của mình để đổi lấy cho cụ ông một bữa ngon và mua về cho mình đôi điều hạnh phúc. 

Thấy cụ ông nhìn chăm chú vào hàng gà nướng, cô gái có hành động khiến bản thân không hối hận Ảnh 1

Tìm hiểu được biết, cô gái trong đoạn clip là chị Thu Nguyệt (28 tuổi, sống ở Đà Nẵng). Theo cô gái trẻ, hôm ấy chị đi chợ mua ít đồ thì bắt gặp cụ ông.  

"Chú đứng đó nhìn người ta chặt gà 1 lúc lâu nhưng không tiến lên mua mà quay người rời đi. Đi một đoạn thì mình chạy lên gọi chú trở lại và ngỏ lời mời chú gà nướng", chị Nguyệt kể.  

Chị Nguyệt cho biết, xong xuôi chị chở chú về ngõ nhà trọ nơi chú đang sống. Vì vội nên chị Nguyệt cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết chú đang nuôi vợ bị bệnh. Chú ở trọ với 2-3 người cùng đi bán vé số.  

Chia sẻ về hành động giúp đỡ cụ ông, chị Nguyệt vui vẻ bảo rằng: "Lúc ấy mình cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cần phải giúp chú có bữa ăn thôi. Về nhà xem lại clip thì thấy may mắn vì đã giúp được chú. Nếu không mình lại hối hận vì đã bỏ lỡ thứ có thể làm được trong khả năng".  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất