Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Ông bố say rượu nằm ngủ quên dưới vệ đường, mặc con gái nhỏ ngồi trên xe gào khóc lúc nửa đêm

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông say rượu và vứt xe bên vệ đường rồi thản nhiên nằm ngủ dưới đất. Đáng chú ý, lúc này đã là 12h đêm, trên xe máy lúc này có con gái khoảng 3-4 tuổi của người đàn ông đang gào khóc vì sợ hãi.

Cùng lúc này, một tài xế ô tô đi tới và phát hiện sự việc nên đã kêu người đàn ông dậy, đưa con gái về nhà ngủ nghỉ để đảm bảo cho sức khỏe.

(Video: Bố say rượu nằm ngủ quên bên vệ đường, mặc con gái nhỏ gào khóc)

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng khôn khỏi ngán ngẩm với cách hành xử của ông bố say xỉn này, không ít ý kiến cũng cho rằng, anh ta quá vô trách nhiệm nên mới đưa con đi nhậu đến say khướt như thế. Không những vậy, còn để con giữa đường trong khi trời thì tối om om. 

"Ông bố này vô trách nhiệm quá, con gái thì nhỏ xíu mà nỡ lòng nào đưa con đi nhậu đến 12h đêm rồi vứt con giữa trời tối thui như thế. Không có bác tài xe tải thì chẳng biết làm sao"

"Nghe tiếng bé gái khóc mà xót ruột, ở giữa đường vắng vẻ lại lúc nửa đêm, người lớn còn sợ chứ đừng nói trẻ con, mà ông bố chẳng biết suy nghĩ gì nhỉ"

"Thật không hiểu nổi ông bố trẻ. Đi uống bia rượu còn đưa con theo làm gì để làm khổ con không biết".

Clip: Ông bố say rượu nằm ngủ quên dưới vệ đường, mặc con gái nhỏ ngồi trên xe gào khóc lúc nửa đêm Ảnh 1
Ông bố say rượu nằm ngủ dưới vệ đường, mặc con gái nhỏ ngồi trên xe gào khóc vì sợ hãi. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến đoạn video này, trao đổi với VietNamNet, anh Quang Du (SN 1987, Tuyên Quang) cho biết tình huống được anh ghi lại lúc 23h30' đêm 25/4 ở gần cầu Tràng Hương (xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Trên đường đi lấy hàng về, anh Du đã vô tình phát hiện ra sự việc này. 

"Khi tôi lái ô tô tới gần, đèn pha chiếu lên vệ đường thấy một bé gái đang ngồi trên xe máy gào khóc, tôi cũng giật mình", anh Quang Du kể lại.

Tắt máy xe ô tô, anh Du vội bật chế độ quay video trên điện thoại rồi tiến về phía cháu bé. Khi nhìn thấy có người đàn ông nằm gục bên vệ đường, anh vội vàng quay lại nổ máy xe ô tô, bật đèn pha chiếu sáng quan sát kỹ xung quanh và không quên quay lại clip vì sợ bị kẻ xấu gài bẫy cướp hàng.

Anh Du nhớ lại: "Nghe tiếng cháu gái khoảng 3 tuổi gào khóc lúc nửa đêm, tôi cũng xót ruột. Thấy túi đồ ăn treo trên xe, ông bố say rượu nằm vệ đường tôi đoán 2 bố con vừa đi đám cỗ nhà ai đó về. Tôi tiến tới đánh thức bố cháu bé dậy như trong clip".

Hai bố con lên xe máy đi trước, tôi đi phía sau chiếu đèn. Được một đoạn hai bố con rẽ vào lối nhỏ đi về nhà, tôi cũng tiếp tục hành trình chở hàng về nhà của mình", anh Du nói thêm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất