Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ 'bỉm sữa' bắt trộm đỉnh cao dù đang ở cữ, dân mạng khen ngợi: Đừng tưởng ở cữ mà không làm được gì

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ "bỉm sữa" đang trong giai đoạn ở cữ nhưng có màn bắt trộm cực gay cấn, khiến dân tình vừa thích thú vừa phải ngợi khen.

Theo đó, trong phòng ngủ được lắp một màn hình tivi kết nối với camera an ninh. Người phụ nữ lúc này đang phải trông một em bé sơ sinh và một bé gái chừng 4, 5 tuổi. 

Trong lúc bế em bé sơ sinh ru ngủ, người phụ nữ tranh thủ nhìn vào màn hình tivi và bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đội mũ che mặt có dấu hiệu khả nghi.

Mẹ 'bỉm sữa' bắt trộm đỉnh cao dù đang ở cữ, dân mạng khen ngợi: Đừng tưởng ở cữ mà không làm được gì Ảnh 1
Đang bế con, người phụ nữ phát hiện đối tượng khả nghi

Tiếp đó, nam thanh niên này tiếp cận chiếc xe đạp điện để trước cửa nhà người phụ nữ và nhanh tay bẻ khóa chiếc xe. 

Ngay lập tức, người phụ nữ vội gọi với xuống tầng dưới: "Bố ơi, bố ơi, trộm, trộm. Bố ơi, trộm xe".

Mẹ 'bỉm sữa' bắt trộm đỉnh cao dù đang ở cữ, dân mạng khen ngợi: Đừng tưởng ở cữ mà không làm được gì Ảnh 2
Người phụ nữ vội kêu thành viên trong gia đình để...bắt trộm

Nghe tiếng gọi của người phụ nữ, một người đàn ông đang ở phòng bếp vội phóng ra trước cổng. Nghe tiếng hô hoán, tên thanh niên định trộm xe đạp điện cũng cong chân bỏ chạy thật nhanh. 

Mẹ 'bỉm sữa' bắt trộm đỉnh cao dù đang ở cữ, dân mạng khen ngợi: Đừng tưởng ở cữ mà không làm được gì Ảnh 3
Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, tên trộm xe cũng vội bỏ xe lại và bỏ chạy thục mạng

Như vậy, thành tích đuổi trộm đầu tiên này đã thuộc về bà mẹ "bỉm sữa" nói trên, không phải cứ ở cữ là không làm được gì đâu nhé. Cư dân mạng ngay sau khi xem xong đoạn clip này không ngừng tỏ ra thích thú trước sự nhanh trí của người phụ nữ, đã giúp thành viên trong gia đình đuổi trộm thành công.

Nhiều chị em phụ nữ còn nhắc tên chồng vào bên dưới phần bình luận, mong rằng chồng cũng lắp camera để thời gian ở cữ vừa tiện trông nhà, vừa ngắm người qua lại cho đỡ buồn.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất