Sắc màu Cuộc Sống

Chú mèo bị châm lửa thiêu sống ở Hà Nội: 'Bằng một cách thần kỳ nào đó, bé đang phục hồi rất tốt'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

“Các vết bỏng ở khu vực mặt và tai em đang khô và lành dần, không tạo dịch mủ nữa. Một vết bỏng to ở phần bụng cũng đã vỡ nhưng không có dấu hiệu xâm lấn hoại tử. Sau khi mủ vỡ thì lớp da bụng đang bắt đầu lành lại và hồng hào hơn”, Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, nơi đang điều trị cho chú mèo đăng tải.

Trước vụ việc chú mèo có tên Dilo bị nam thanh niên tưới chất lỏng nghi là xăng, dầu, rồi châm lửa thiêu sống tại Hà Nội đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ trong những ngày qua.

Đoạn clip nam thanh niên thiêu sống chú mèo được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Sau thời gian được Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội chăm sóc điều trị, hiện sức khoẻ chú mèo đã có những tiến triển tích cực. Các vết thương trên cơ thể Dilo đang dần phục hồi tốt, các vết bỏng không xâm lấn, không hoại tử.

"Bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng bé đang phục hồi rất tốt từng ngày. Các vết bỏng ở khu vực mặt và tai em đang khô và lành dần, không tạo dịch mủ nữa. Một vết bỏng to ở phần bụng cũng đã vỡ nhưng không có dấu hiệu xâm lấn hoại tử. Sau khi mủ vỡ thì lớp da bụng đang bắt đầu lành lại và hồng hào hơn.

Chú mèo bị châm lửa thiêu sống ở Hà Nội: 'Bằng một cách thần kỳ nào đó, bé đang phục hồi rất tốt' Ảnh 1
Nam thanh niên đổ chất lỏng nghi là xăng rồi thiêu sống chú mèo.
Chú mèo bị châm lửa thiêu sống ở Hà Nội: 'Bằng một cách thần kỳ nào đó, bé đang phục hồi rất tốt' Ảnh 2
Dilo đang dần hồi phục sức khoẻ.

Và vì Dilo của chúng ta rất thông minh, đã biết nằm nghiêng về một bên chứ không ngồi co ro sợ hãi chụm bốn chân lại nữa, nhờ vậy nên bốn lòng bàn chân không bị áp lực đứng đau cả ngày cũng bắt đầu khô, không còn đỏ hỏn lớp da bị tróc ra như ngày đầu tiên nằm viện.

Tinh thần thằng bé đang dần ổn định lại. Tuy vẫn còn làm nũng vì đau nên không chịu chủ động ăn, nhưng nếu được bác sĩ bón thì nó vẫn ăn được một chút, dù sức ăn vẫn rất kiểu làm cảnh cho có", Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, nơi đang điều trị cho Dilo đăng tải.

Sau khi những cập nhật về tình hình sức khoẻ của Dilo được chia sẻ đã khiến cư dân mạng nhẹ nhõm hơn. Mọi người đều gửi lời chúc đến Dilo, mong chú mèo mau chóng bình phục.

Trước đó, ngày 29/10, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bình thản tẩm xăng, châm lửa đốt một chiếc ba lô, bên trong có một con mèo khiến dư luận xôn xao.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại. Theo đó, sự việc xảy ra vào 22h18 ngày 27/10, nam thanh niên đã đi đến con ngõ vắng người.

Sau khi quan sát không thấy ai xung quanh, nam thanh niên đã ngồi xuống rồi đổ một thứ chất lỏng lên ba lô, sau đó châm lửa, ngọn lửa lập tức bùng cháy lớn.

Một phần ngọn lửa cháy bén vào gót chân của nam thanh niên. Người này sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chú mèo may mắn lao được ra khỏi đám cháy và bỏ chạy ngay sau đó nhưng ngọn lửa vẫn rực cháy trên cơ thể mèo.

Khi thấy có tiếng động và khói bốc lên, nhiều hàng xóm đã chạy ra xem và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Tối 28/10, trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội cho biết có tiếp nhận một chú mèo bị bỏng nặng ở Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm này, trên cơ thể chú mèo có mùi dầu vương trên lông.

Ngay sau khi tiếp nhận, các nhân viên tại trạm đã xử lý vết thương, chú bị bỏng nhẹ bên bụng trái và bỏng nặng ở một bàn chân sau.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất