Sắc màu Cuộc Sống

Chú chó thành mối ruột của chú bán hàng rong vì ghiền ăn trứng nướng

Thiên Di
Chia sẻ

Một chú chó tên Bò đã trở thành 'đại sứ thương hiệu' của anh bánh trứng gà nướng

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok khiến cộng đồng mạng thích thú. 

Chú chó thành mối ruột của chú bán hàng rong vì ghiền ăn trứng nướng Ảnh 1
Chú chó đã trở thành 'đại sứ thương hiệu' của ông chú bán trứng gà nướng.

Theo đó, một chú chó sau một lần được “mẹ” cho ăn món trứng gà nướng thì nghiện luôn. Từ đó, ngày nào chú chó cũng ăn đều đặn 2 trứng mới đã cơn thèm. 

Thấy “mẹ” chưa kịp bóc vỏ, chú chó cũng nôn nóng đòi mẹ bóc phụ. Mặc dù, "người mẹ" liên tục cảnh báo trứng nóng thế nhưng chú chó vẫn không thèm để ý. Khi được cho ăn miếng bé xíu, nó liền quay sang há miệng thật to đòi đớp luôn quả trứng khi còn nóng.

Chú chó thành mối ruột của chú bán hàng rong vì ghiền ăn trứng nướng Ảnh 2
Mỗi ngày chú chó đều được mẹ cho ăn 2 trứng gà nướng.

Không chỉ thế, chú chó này còn trở thành “bạn thân chí cốt” của chú bán trứng gà nướng từ dạo ấy.

Mỗi buổi chiều, chú bán trứng gà nướng sẽ đi xe máy rao dạo quanh xóm. Nghe tiếng rao quen thuộc từ xa, em chó đã cuống quýt la hét ầm ĩ để đòi "mẹ" mở cửa mua trứng cho bằng được.

Khi cánh cổng vừa mở, chú chó liền chạy vọt ra theo chú bán trứng. Vừa chạy, chú chó vừa la làng chấn động nguyên xóm.

Không chỉ thế, anh bán trứng khi gặp lại khách ruột cũng lấy làm thích thú. Vì vậy, mỗi lần thấy chú chó, anh đều chọc ghẹo nó bằng cách chạy vờn qua vờn lại cho bé chó tức chơi.

Chú chó thành mối ruột của chú bán hàng rong vì ghiền ăn trứng nướng Ảnh 3
Thậm chí, nó còn được ông chú bán trứng gà chở đi bán trứng cùng.

Sau đó, anh bán trứng còn bế hẳn chú chó lên xe để chạy vòng quanh khắp xóm, rồi mới trả về cho “mẹ” và không quên kèm theo 2 quả trứng gà nướng. 

Cộng đồng mạng bình luận:

- 5.000 đồng một trứng, ngày 2 trứng là 10.000 đồng. Vậy tính ra 1 tháng tốn 300.000 đồng của mẹ rồi con ơi.

- Chó nhà mình cũng y chang nè, mỗi lần chú bán kem đi qua là la lối để bà ngoại mình mua kem cho ăn đó.

- Tui nghĩ nên gom đồ cho nó đi theo ông chú bán trứng nướng để tiết kiệm chị ơi.

- Chú bán trứng ác ghê, người ta kêu rát cổ họng mới đứng lại à.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Di

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất