Sắc màu Cuộc Sống

Chàng trai gây xúc động khi mang 100kg vải viếng nghĩa trang liệt sĩ, không e ngại khi bị nói lời ác ý

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện gây xúc động đến từ chàng thanh niên trẻ tuổi ở Bắc Giang. Theo đó, Bắc Giang mùa này đang là mùa thu hoạch vải thiều, nên anh chàng đã chuẩn bị những chùm vải đẹp nhất để đến viếng tại nghĩa trang liệt sĩ của xã, bày tỏ lòng tri ân.

Ngay sau khi câu chuyện của chàng thanh niên trẻ xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động trước tình cảm và hành động ý nghĩa của chàng thanh niên trẻ.

Chàng trai gây xúc động khi mang 100kg vải viếng nghĩa trang liệt sĩ, không e ngại khi bị nói lời ác ý Ảnh 1
Chàng thanh niên trẻ gây xúc động khi tự tay chuẩn bị vải thiều, dâng lên và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang của xã

Được biết, chàng thanh niên được nhắc đến là Giáp Quân Đoàn (23 tuổi, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Trước đó, Đoàn đã mang hơn 100kg vải thiều đến nghĩa trang của xã thắp hương, tri ân các liệt sĩ.

Chia sẻ với Dân Trí, Đoàn cho hay, thời điểm này, gia đình Đoàn đang mùa thu hoạch vải. Khi chở vải đi qua nghĩa trang của xã, Đoàn nảy ra ý định dâng vải thiều lên phần mộ các liệt sĩ. 

"Bố tôi là cựu chiến binh, bác tôi là liệt sĩ yên nghỉ tại đây. Từ nhỏ, tôi đã được nghe kể về những câu chuyện lịch sử nên muốn làm điều gì đó bày tỏ lòng biết ơn", anh chia sẻ.

Chàng trai gây xúc động khi mang 100kg vải viếng nghĩa trang liệt sĩ, không e ngại khi bị nói lời ác ý Ảnh 2
Từng chùm vải được đặt ngay ngắn trên các mộ phần

Nghe con trai nói về dự định, ông Giáp Văn Quynh (59 tuổi) ủng hộ, dặn con chọn vải ngon, mua thêm hương. 100kg vải thiều loại quả to, đẹp nhất, được Đoàn kết thành 30 - 35 chùm, mỗi chùm nặng 2 - 3kg. 

Tại nghĩa trang, chàng trai cẩn thận đặt từng chùm vải lên các phần mộ liệt sĩ rồi thắp hương.

Theo VNE, khi biết chuyện Đoàn dâng vải thiều để tri ân các liệt sĩ, chàng trai Đặng Xuân Ý (23 tuổi, ở xã Hồng Giang), lập tức liên hệ ngỏ lời cùng góp sức.

Sáng 18/6, hai chàng trai đã đến nghĩa trang khảo sát và chuẩn bị trước các dụng cụ dọn cỏ cho buổi vệ sinh đầu giờ chiều.

"Nhìn những chùm vải được Đoàn đặt ngay ngắn trên từng phần mộ tôi rất xúc động. Tôi mong ngày càng có nhiều bạn trẻ góp công, góp sức, lan tỏa những việc làm nhỏ bé nhưng tích cực đến với mọi người, đúng với đạo lý uống nước nhớ nguồn", Ý nói.

Chàng trai gây xúc động khi mang 100kg vải viếng nghĩa trang liệt sĩ, không e ngại khi bị nói lời ác ý Ảnh 3
Không chỉ thắp hương, Đoàn và người bạn của mình còn tranh thủ thời gian dọn dẹp cỏ, làm vệ sinh tại nghĩa trang

Đáng chú ý, hành động của Đoàn bên cạnh những lời khen ngợi thì vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng, "vải rẻ mới mang ra viếng". Trước ý kiến trên, chàng trai 23 tuổi cho rằng đó là suy nghĩ của từng người, nhưng khẳng định việc làm xuất phát từ tâm.

"Vải thiều dù rẻ hay đắt vẫn đều bán được, điều quan trọng là tôi muốn gửi thành ý của bản thân đến thế hệ cha ông, những người đã ngã xuống để bảo vệ độc lập của Tổ quốc", Đoàn nói.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất